Thứ hai, 22/06/2026,


Gửi một người… (Đặng Vương Hưng) (22/03/2011) 

GỬI MỘT NGƯỜI…

 

Đặng Vương Hưng

 

 

Gửi người ẩn hiện trong thơ

Với bao hờn giận vu vơ cuối trời

 

Gửi người có thật trên đời

Mà như hư ảo rối bời lòng ta

 

Gửi người đang ở rất xa

Ta vừa mới gặp như là giấc mơ

 

Gửi người một chút dại khờ

Để ta còn được giả vờ kênh kiêu

 

Ta còn vương vấn rất nhiều

Gửi người tất cả những chiều nhớ thương…

 

Đ.V.H

 

______________

 

Mời bạn bấm vào đường link

dưới đây để có thể liên hệ với:

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 31/03/2011 03:18:20 PM)

KÊNH KIÊU

"Kênh kiêu" mà chẳng kênh kiêu
Hớ hênh, để lộ bao điều thiết tha

Người gần mà thật là xa
Ta vừa mới gặp như là đã quen

Lên rừng xuống biển nhiều phen
Mà nay bao nỗi buồn phiền vấn vương

Gửi người trăm nhớ ngàn thương
Ta người hành khất bên đường đợi thơ

"Gửi người một chút dại khờ
Để ta còn được giả vờ kênh kiêu"

Nguyễn Hữu Tiến

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANG LONG ,F13 BÌNH THẠNH, TPHCM  (Ngày 24/03/2011 08:12:22 AM)

Xin có đôi lời đồng cảm cùng nhà thơ Đặng Vương Hưng
VẤN VƯƠNG

Vấn vương bao nỗi nhớ nhung
Bởi câu lục bát mà thương nhớ người

Đêm đêm thao thức đợi ai?
Bởi người có thật trên đời ta thương

Mỗi lần qua ngõ ngóng trông
Chẳng hình, chẳng bóng lòng mang nỗi sầu

Ta về lướt web đêm thâu
Đọc thơ người ấy bấy lâu mơ màng.

Nguyễn Thị Cẩm Linh

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 23/03/2011 09:46:24 PM)

Đồng cảm cùng nhà thơ Đặng Vương Hưng về:GỬI MỘT NGƯỜI.
T/H xin có bài:
YÊU EM..!

Yêu em...
yêu đến cháy lòng
Đêm ngày khắc khoải,năm mong tháng chờ!

Yêu em
cả những giấc mơ
Bồng bềnh mây gió,hồn thơ cũng tình..!

Ước mong
Một sáng bình minh
Sánh đôi dạo bước...Chúng mình bên nhau!

Thành Huân

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongqur1966@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 23/03/2011 08:23:55 PM)

Cảm tác với GỬI MỘT NGƯỜI của nhà thơ Đặng Vương Hưng

VU VƠ

Vu vơ… thơ gửi một người
Để cho ai ở cuối trời vu vơ!

Trái tim rộn nhịp nên thơ
Thực hư ai biết giả vờ nhớ thương?

Bởi xa xôi mới vấn vương,
Mơ màng thả chút khói sương… Say tình!

Soi gương chỉ thấy bóng mình
Soi thơ giăng mắc ảnh hình vu vơ!

Nhón hồn vào nhẹ chiếu thơ
Xin người một chút dại khờ hồn nhiên…
Lâm Trúc

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com0 - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/03/2011 05:05:31 PM)

Chia sẻ nỗi niềm cùng nhà thơ, chủ nhiệm Đặng Vương Hưng:


Một người đã hiện cùng thơ
Đã mộng cùng nghĩa, đã mơ cùng tình
Chắc là người ấy rất xinh
Xui câu lục bát nói mình nhớ thương!?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 04:38:05 PM)

Cảm nhận đôi dòng với Gửi một người... của nhà thơ Đặng Vương Hưng:

"Ta còn vương vấn rất nhiều
Gửi người tất cả những chiều nhớ thương…"

LÒNG THI SĨ...

Lòng thi sĩ... lắm vấn vương,
Làn mây, gió thoảng bình thường... nên thơ.

Gần trông, xa nhớ, đợi chờ
Đất trời xui khiến mộng mơ suốt đời.

Đấy là mới chỉ một người,
Ở đời còn có mấy mươi nỗi niềm!

Đường đời lắm nghiệm nhiều chiêm,
Thơ gieo vần chính êm đềm sông trôi.

Ngọt ngào tựa một bờ môi,
Cả chiều thương nhớ một người... trong mơ.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/03/2011 04:45:33 PM)

Vui sao thơ sếp lên trang…
Hoạ vài câu chữ thiếp chàng mộng mơ
Người đi cơn gió hững hờ…
Hỏi lòng liệu có bao giờ gặp nhau ?

NGƯỜI…!
( Hoạ thơ" Gửi một người..."của Đ.V.H )

Người mang gưỉ nhớ vào thơ
Ru ta ngày tháng mộng mơ đất trời

Người mang duyên tặng cho đời
Biệt ly…không để lại lời cho ta

Người mang tình gửi nơi xa
Để lòng vương vấn nhạt nhoà cõi mơ

Người mang bán dại mua khờ ...
Chợ trời đong đếm hững hờ kênh kiêu

Ngóng trông càng xót xa nhiều
Chân trời góc bể… phận Kiều ai thương?

Phạm Tự

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng  (Ngày 23/03/2011 08:30:57 AM)

Trần Thanh Dũng
MỜI SẾP!

hôm nay thơ "sếp" lên trang
mười câu sáu, tám ( thập toàn) rõ hay!
Sóc Trăng nâng chén rượu đầy
xin mời Bác! Chúng mình ngây ngất tình
haha.
Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Hiếu  - nguyenhieuvov@gmail.com - 0913535270 -   (Ngày 23/03/2011 07:56:08 AM)
Bài thơ không lạ nhưng đạt độ hay và gợi mở trong suy tưởng . Riêng hai từ cuối câu tám nên có dấu phẩy giữa từ kênh và kiêu nghe đỡ ép, đỡ gượng .
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 23/03/2011 06:41:10 AM)

Bình Thanh xin cảm tác bài thơ rất nỗi niềm của NT-ĐVH

AI GỌI BẰNG THÀY


Nắng không đặng mưa chẳng xong
Con tim của khách má hồng vô phương

Chim bói cá vút qua đường
Mà bông hoa súng toả hương nghẹn ngào

Lăn tăn sóng gợn hồ ao
Mà nghe như biển dạt dào khơi xa

Khi em tôi mặc áo da
Nốt đen núm đỏ cho ta bồi hồi

Dại khờ ư...dại khờ ơ...
Thơ ơi thày lại giả vờ kênh kiêu

TRong cơn chớp giật trở chiều
THày ơi!Ai đã được nhiều như ai!?...
Bình Thanh

  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63 - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 06:36:58 AM)

Xin kính chào tôi mới quan tâm đến "lucbat.com" nên không hiểu lắm
tôi có thể đưa một bài thơ nào đó của tôi lên đây được không?

Trả lời của Biên tập: Mời bạn đọc "Thư ngỏ" và gửi bài bằng E-mail đến hộp thư lucbat.com@gmail.com. Nếu bài thơ của bạn đủ tiêu chí của trang web, biên tập chuyên mục sẽ đưa lên trang.

Các bài khác: