Thứ hai, 22/06/2026,


Mộng? (Đậu Phi Hùng) (21/03/2011) 

MỘNG?

 

 

Đậu Phi Hùng

 

 

Lặng nhìn mây trắng ngàn phương

Lòng mang mang với đoạn trường thế nhân?

Mắt môi gấp nếp phong trần

Đời theo nhân thế chuyển vần ngất ngây

 

Gió trăng một vốc đầy tay

Trắc bằng câu chữ hao gầy vẻ hoa

Đâu rồi ta nẻo sông xa

Tình xanh tròn mộng mắt nhòa lệ rưng

 

Gối đêm thấm lạnh đã từng

Sông trôi gầy guộc giữa lưng chừng đời

Đa mang chi chuyện nổi trôi

Thế gian dâu bể lở bồi chiêm bao?

 

Ngày hoang mắt biếc xanh xao

Giấc đêm không trọn chênh chao tỏ mờ

Đục, trong đời thực hay mơ?

Thuyền ta gối mộng đôi bờ nông, sâu.

 

Đ.P.H

 

 

___________________

Liên hệ: Đậu Phi Hùng

Điện thoại: 0905.524310

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/03/2011 05:54:07 PM)

Xin chia sẻ với nhà thơ Đậu Phi Hùng mấy vần "Nhớ...!" từ "Mộng ?" để cho Đời - Tình thêm hương sắc...và bớt đi những nỗi niềm...còn khắc khoải, vấn víu trong tâm cảm của con người. Chúc nhà thơ luôn vui khoẻ, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay...!
NHỚ…
( hoạ thơ “ Mộng ?” c ủa Đ.P.H )

Mất - còn... muôn nẻo tha phương
Không sao quên được con đường…thi nhân
Vấn vương duyên nợ phong trần
Nỗi lòng ai hiểu …tình thầm ngất ngây !

Nhớ cái nhìn, nhớ đôi tay
Biệt ly chiều ấy…mưa đầy trời hoa
Bây giờ ong bướm cách xa
Còn gì nhung nhớ…lệ nhoà rưng rưng ?

Sớm hôm gừng muối đã từng…
Mộng mơ chua xót riêng chung… thương đời !
Thời gian bạc phếch thầm trôi
Mà con tim cứ ngậm ngùi chiêm bao !

Mơ màng đêm vắng lao xao
Bóng hình hương sắc cõi hao…tỏ mờ
Tình hư không lạc vào mơ
Giấc hoa chợt tỉnh… hững hờ…cơn sâu…!?
Phạm Tự

Các bài khác: