THƯ THÁNG BA
Võ Thị Phương Thuý
(cho người đến trước)
Này em gom lá đổ chiều
Cớ chi ngồi nhóm hắt hiu cuộc chờ
Tháng Ba hoa gạo thắp hờ
Chị về nhen nốt câu thơ lệch vần
Em này, chớ có băn khoăn
Tình riêng lạc lối trách lần lữa nhau
Ngọt ngào chị quạt vết đau
Bã trầu giã nát không nhàu lần têm *
Em nhớ người. Chị lẻ đêm
Bởi chăng tròn bóng chạnh mềm niềm xưa
Thôi em, còn chút thãi thừa
Chị về nhặt lại gói mùa dở dang.../
16.3.2011
V.T.P.T
_____________________
Võ Thị Phương Thúy (TP HCM)
Email: Hoacomaytd@yahoo.com
(*) Nhớ câu thơ của Đoàn Thị Lam Luyến: "Thản nhiên em nhận bã trầu về têm”
|
Võ Thị Phương Thúy là đại diện xuất sắc của lục bát trẻ đương đại, thơ của cô có sự tìm tòi và đổi mới trong tứ thơ, cảm xúc và ngôn từ. Tin rằng Võ Thị Phương Thúy còn có những "cú" trình diễn ngoạn mục hơn nữa để đưa thơ vượt ra ngoài những khuôn sáo thông thường.
|