Thứ hai, 22/06/2026,


Bắt đền cơn mưa (Nguyễn Thanh Long) (18/03/2011) 

BẮT ĐỀN CƠN MƯA

 

 

 

                              Nguyễn Thanh Long

 

 

 

Tiếng con chim khách trước nhà

Chim kêu khách lạ hay là khách quen

Khách xa xa tít làng Yên

Khách gần mong chính là em xóm Đoài.

 

Gặp nhau dãi tỏ đôi lời

Trách chi hẹn ước của tôi ngày về.

Trong chiều trú mưa ngoài đê

Bạo lời đấy chứ đã gì gì đâu.

 

Còn chưa tính chuyện trầu cau

Tưởng rằng câu nói qua cầu gió bay

Thế mà nhớ tới hôm nay

Đấy đây đều đã đủ đầy ấm êm

 

Bảo rằng quên, dễ gì quên

Thôi thì gặp để bắt đền cơn mưa.

 

Tháng 8 – 2010

N.T.L

 

 

 

_________________________________

 

Tác giả Nguyễn Thanh Long, ĐT: 0904738236

Đ/c: 59 Phố Nhân Hòa, P. Thanh Xuân Trung,

Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: nhung241181@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63 - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 30/03/2011 11:41:15 PM)
Xin chào T/G Nguyễn Thành Long.
Đọc “Bắt đền cơn mưa” tôi khá thích thú . Mà thú thực cái tôi thích nhất là cái mình muốn quên đi nhất lại là cái mình nhớ nhất (bảo rằng quên dễ gì quên – thôi thì gặp gỡ bắt đền cơn mưa). Còn người ta thì sao? Điều đó tôi cũng có mấy câu trong bài “Xứ Đoài ngồi nhớ Hội Lim” nay xin tặng NTL để cùng chía sẻ
Em ơi còn nhớ Hội Lim
Anh và em giữa muôn nghìn lời ca
Hay về vui với người ta
Để quên anh với “í a” giữa đời….
Chúc NTL luôn luôn có những nỗi nhớ dịu ngọt êm đềm
Đỗ Văn Chính CLB văn nghệ sỹ Xứ Đoài
  đào anh thụy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê, ngô quyền, hải phòng  (Ngày 21/03/2011 07:50:08 AM)

Sao lại...

Cớ gì lại bắt đền tôi
Chỉ làm bổn phận được giời giao cho.

Mặc ai hẹn, mặc ai hò
Mặc ai mong ngóng, ai chờ đợi ai.

Bờ đê ướt đẫm - mưa hoài
Để người được nhớ... thật dai, trách gì.
Đ.A.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/03/2011 09:54:24 AM)

Rất mong được có dịp gặp bác Nguyễn Thanh Long để hàn huyên tâm sự...và cảm ơn bác song chưa gặp được bác. Hôm nay đọc bài " Bắt đền cơn mưa" của bác giữa ngày xuân mưa rét thấu xương...xin được mượn mấy vần "thơ rét" để chia sẻ với bác. Kính chúc bác luôn khoẻ, hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay ! Trân trọng.
QUÊN Ô...
Hẹn hò...chẳng nhớ mang ô
Đang mơ màng bỗng mưa to...giật mình
Nhìn nhau trao gửi nụ xinh
Hai ta ôm chặt vô tình...Trời mưa !

Tan mưa lòng dạ hững hờ
Quên ô...mong đến bao giờ lại mưa ?
Phạm Tự

Các bài khác: