Thứ hai, 22/06/2026,


Tặng người con gái Sông Hương (Trần Mạnh Tuân) (17/03/2011) 

TẶNG NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG

(Cảm tác đọc bài Tôi về thả nhớ vào sông của Bành Thanh Bần)

 

 

Trần Mạnh Tuân

 



Anh chừ vẫn nhớ sông Hương,

Cỏ thơm núi Ngự vấn vương trong lòng.

Nhớ người con gái lưng ong,

Trường Tiền cong… nét mi cong bao đời.

 

Bây chừ vẫn nhớ câu mời,

Dạ, thưa… lưu luyến tình người Huế yêu!

Chuông ngân Thiên Mụ sớm chiều,

Đong đầy năm tháng bao nhiêu cho vừa.

 

Nhớ tà áo... tím sông trưa,

Đò đưa câu hát nắng mưa hữu tình

Chừ say… nghiêng ngả bóng hình

Bồng bênh nhịp phách… phải mình bước ra?

 

Nón nghiêng giấu nét mượt mà,

Mênh mang sông nước, hồn ta neo rồi.

Huế thương... thương nhớ một đời,

Dẫu thuyền ngày ấy đã trôi theo dòng…

 

T.M.T

 

 

_________________________

Tác giả Trần Mạnh Tuân. Hà Nội,

Tel. 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nghiêm Thị Hằng - ngankimdang@ymail.com - 0985654723 - Hội Nhà văn Hà Nội  (Ngày 20/03/2011 01:14:01 PM)
Bài họa còn hay hơn bài được họa. Xin chúc mừng cả hai thi sĩ đã có tác phẩm thật xuất sắc!
  Phạm Ngọc Kiệm - kiempn60@wru.vn - 0936453863 - wru  (Ngày 19/03/2011 07:16:16 PM)
Thầy là một giảng viên chuyên ngành kĩ thuật mà lại viết thơ nghe nồng nàn quá! Có phải lúc tuổi trẻ thầy đã từng yêu một cô gái nào trong đó không ạh! Chắc là có phải không thầy? Vì thầy cũng đã lột tả được rất nhiều nét văn hóa ở Huế! Chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp nhiều vào " Lục Bát Việt Nam"!
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/03/2011 12:29:02 PM)


CHÚT TÌNH GỬI ĐẾN BẠN THƠ

Tặng người con gái sông Hương,
Nỗi niềm vương vấn Huế thương ngày nào.
Cám ơn các bạn gửi trao,
Cảm đồng riêng gửi chung vào tình chung.

Thầy Tùy... họa sẻ chia cùng,
Lòng người con gái lưng ong nổi chìm.
Cám ơn thầy góp nõi niềm,
Mong thầy vui khỏe, yêu tin cuộc đời!

Lê Minh Dung... sáo chơi vơi,
Hồn bay theo cánh diều... trời phương nao?
Vẫn còn nhớ tối ngày nào,
Đò nghèo... trôi giữa đêm sao thắm tình.

Phạm Văn Tự... vẫn tơ tình,
Thương về xứ Huế bóng hình xót xa.
Tóc hoa râm sợ... ngồi nhà,
Láng giềng tốt bụng, đành là ngâm thôi.

Đặng Cương Lăng... ngắm sông trôi,
Bên sông Cầu lại nhớ người sông Hương.
Ngọt ngào đầy những vẫn vương,
Đôi dòng sông nối tình thương bao người.

Việt Hà... tranh thủ gửi lời,
Hỏi thăm thầy Tự... vừa rồi lạnh không?
Răng không... thầy nói thực lòng,
Miền trong răng rứa... chúc mong cô thầy!

Tú Cười... họa cả bài này,
Hương thầm rủ cả một bầy bướm ong.
Cách xa ngàn dặm thơm lòng,
Hương em nghiêng ngả giữa dòng đầy vơi.

Thành Huân... cảm tác về người...
Tím chiều, tím cả tình đời Huế thương.
Hồn thơ gửi lại giữa đường,
Bây chừ... lòng dạ vẫn vương vấn... lòng.

Viết sao cạn nỗi ước mong,
Một ngày gặp Huế... theo dòng em trôi.
Huế thương vẫn đợi... Người ơi!


Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/03/2011 12:31:27 PM)

@ Cô giáo Việt Hà

Có sai mới biết đúng mà
Cảm ơn cô giáo Việt Hà quan tâm...
Giá mà...em được ở gần...
Với cô gái Huế một lần... mộng mơ...

Mong ngày em được gặp cô
Hoa tươi em tặng cùng thơ... say... cười...!
Nhớ cô lòng dạ rối bời
Tháng Ba rét buốt...trách trời dửng dưng...?

Chúc cô giáo mạnh khoẻ, tươi trẻ mãi như hoa mùa xuân và vững tâm trong sự nghiệp "Trồng người" - Hạnh phúc ! Cười...cười...

Phạm Tự

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 19/03/2011 12:33:21 PM)

Đọc bài:TẶNG NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG của Thầy Trần Mạnh Tuân.Thành Huân có bài cảm tác về

NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG.

Tím chiều
Tím cả sông Hương.
Ngày xa xứ Huế
Nhớ thương một người...
Nghiêng chiều tím một khoảng trời
Áo em tím cả cuộc đời...riêng anh!

Gặp em
Tuổi vẫn còn xanh
Bóng em tha thướt
Bên thành cổ xưa.
Một chiều Huế đổ cơn mưa
Anh đi..bỏ lại hồn thơ giữa đàng.

Bây chừ...
Lòng dạ đa mang
Chiến chinh duyên phận
Bẽ bàng chia phôi.
Cuộc đời lính chiến nổi trôi
Đi cùng năm tháng...đầy vơi nỗi lòng!

Biết rằng:
Ai nhớ ai mong?
Một chiều Huế tím
Dòng sông quê nhà.
Trường Tiền soi bóng sông xa
Huế thương theo mãi cùng ta tháng ngày.

Chiều nay
Lòng lại vơi đầy
Nhớ người con gái
Những ngày chiến chinh.
Gió reo vang khúc nhạc tình
Giục ta tìm lại bóng hình người xưa!

Thành Huân

Ngày 18/03/2011.
Chúc thầy ngày nghỉ cuối tuần luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 18/03/2011 06:19:18 PM)

HƯƠNG...
(hoạ bài " Tặng người con gái Sông Hương" của T.M.T )
Tình em thoang thoảng nhẹ hương
Cách xa ngàn dặm muôn phương...thơm lòng
Hương thầm nhủ bướm gọi ong
Lượn bay tấp nập ruổi rong giữa đời.

Chẳng cần trao gửi chào mời
Mà say mà đắm lòng người bỗng yêu
Ngẩn ngơ ra sớm vào chiều
Bâng khuâng rạo rực lòng xiêu đâu vừa ?

Tháng ngày đi sớm về trưa
Hương lòng sao cứ như mưa thấm tình
Vời xa không bóng không hình
Không mầu sắc lạỉ ru mình vào...ra...!

Chỉ là một chút thôi mà
Nhưng làm nghiêng ngả lòng ta mất rồi
Khát khao tìm kiếm cả đời
Hương lòng em cứ đầy vơi giữa dòng...
Tú Cười

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 18/03/2011 06:19:43 PM)

@ thầy Phạm Tự!
Chưa rét tháng Ba mà bà già sắp chết cóng rồi thầy ạ! Mưa rét suốt 3 ngày hôm nay. Hà Giang có mưa không thầy? Rét quá hay mải nhớ ai mà thầy viết nhầm 1 câu. Em sửa cho thầy nhé?
Không phải " Rứa răng tìm trái mù u ..." mà phải là:

' Răng không tìm trái mù u
Kiếp sau vào Huế tạ từ với ni "

Người miền trong không nói "rứa răng" mà chỉ hỏi "răng rứa" thôi thầy ạ! Chúc thầy cô luôn vui, khoẻ, hạnh phúc ! Xin cảm ơn thầy đã gửi thơ 8.3!
Việt Hà

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 18/03/2011 11:33:56 AM)

Xin chia sẻ với thi sỹ Trần Mạnh Tuân cùng người con gái sông Hương

Đến quan họ nhớ về sông Hương

Ngồi nghe quan họ rối bời
Biết em đang ở phương trời nào đây
Liền anh liền chị đắm say
Người ơi người ở dứt day nỗi lòng.

Sông Cầu nước chảy đục, trong
Câu ca xanh mượt cánh đồng quê ai?
Mà tôi cứ mộng sao mai
Hương Giang dịu ngọt chảy hoài tháng năm.

Dòng sông lặng lẽ trầm ngâm
Để trong tôi cứ mưa dầm Huế mơ
Sông Hương núi Ngự nên thơ
Để hồn tôi những ngẩn ngơ sao đành.

Con đò ngang sóng chòng chành
Bến em nhớ đợi để thành dòng xanh.

Đặng Cương Lăng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/03/2011 11:34:51 AM)

Mấy ngày hôm nay bỗng dưng trời giở chứng mang cái rét tê tái về cho nàng xuân nên nhiều người "nhớ" quá...trong đó có thầy Tuân, thương thầy ở Hà Nội đi làm trời rét lại bị tắc đường hàng tiếng đồng hồ...Ngay cả thơ cũng bị rét nên lại càng nhớ thêm ...Xin được chia sẻ với thầy mấy lời để bớt đi cái rét nhé ! Cười...

NHỚ THÌ CỨ ĐỂ MÀ NGÂM...

Láng giềng chăm sóc đêm ngày
Thế mà còn nhớ...nhớ này nhớ kia !
Tơ tình...không khéo ra rìa
Mộng mơ hình bóng sớm khuya khóc thầm...

Nhớ thì cứ để mà ngâm...
Ra vào ngơ ngẩn...xa gần say say ?
Bán khôn chuốc dại đêm ngày
Láng giềng nổi giận...có ngày đi tu !

Rứa răng tìm trái mù u
Kiếp sau vào Huế tạ từ với ni
Tóc hoa râm ở đừng đi...
Láng giềng tốt bụng... nhớ thì để ngâm?

Vấn vương hoa lệ nhỏ thầm
Thương về xứ Huế nguyệt cầm xót xa !

Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 18/03/2011 11:35:20 AM)

Xin được đồng cảm cùng bài thơ Tặng Người Con Gái Sông Hương của nhà thơ Trần Mạnh Tuân :

ĐIỆU HÒ SÔNG HƯƠNG

Chiều vàng nhuộm nước Sông Hương
Đò đưa câu hát mười thương qua cầu
Điệu hò ai thả bóng câu
Mà man mác cà dòng sâu quê nhà

Trường Tiền bắc nhịp bao xa
Mà nghiêng nón Huế cho ta nhớ người
Lưng ong neo gió lưng trời
Gió phơi áo tím cho đời thêm say

Đêm nay hẹn xuống đò đầy
Hương Giang nghiêng ngả ngất ngây cung đình
Nào cùng cạn chén ta mình
Cùng dâng khúc nhạc quê mình Huế ơi!

Diều ai tiếng sáo chơi vơi
Giọng hò ai thả lung lơi mái chèo
Qua rồi sông tối đèn treo...
Qua rồi một kiếp đò nghèo đêm đêm...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/03/2011 07:14:47 PM)

CÁM ƠN THẦY TÙY!

Thơ dài... ngại họa thầy ơi!
Chỉ mong cảm nhận mấy lời mà thôi.
Vội vàng... mà đã hay rồi,
Cám ơn thầy đã dành thời gian cho.

Tình thơ từ bấy đến giờ,
Vẫn nung nấu... góp vần thơ dâng đời.
Trang thơ thầy vẫn rạng ngời?
Khỏe vui, có ích, thơ chơi... vẫn tình?

TMT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/03/2011 07:16:25 PM)

Xin hoạ vội một bài chia sẻ với nhà thơ Trần Mạnh Tuân:

LÒNG NGƯỜI CON GÁI SÔNG HƯƠNG

Biết anh còn nhớ Sông Hương
Vần thơ lục bát yêu thương hết lòng
Người con gái Huế lưng ong
Nổi chìm sông nước luôn mong đổi đời

Dịu dàng mến khách chào mời
Đã từng đến Huế ai người không yêu?
Đò em xuôi ngược sớm chiều
Vui lòng chở khách, bao nhiêu cũng vừa

Nhớ khi rượu sớm trà trưa
"Huế thương" câu hát đò đưa hữu tình
Bây chừ... vắng bóng xa hình
Mơ màng đâu tiếng gọi mình để ra?

Biết anh còn nhớ lắm mà
Sông Hương ngày ấy... đã qua lâu rồi
Dù cho xa cách cả đời
Tím màu nhung nhớ đầy vơi muôn dòng...

N.Đ.T

Các bài khác: