Thứ hai, 22/06/2026,


Thao thức (Hạnh Ly) (13/03/2011) 

THAO THỨC

 

 

                                            Hạnh Ly

 

 
Tiếng đồng hồ điểm nhịp đêm
Giọt thời gian nhẹ buông mềm bước chân
Ngày dài thao thức phù vân
Giấc mơ đêm cũng chợt gần, chợt xa...

Dại khờ, nông nổi đi qua
Gối hằn đau vết lệ nhòa tháng năm
Xót xa gom góp thăng trầm
Chắt chiu được mất, lặng thầm lớn khôn


Nỗi đau xé nát tâm hồn
Niềm vui lại vá tươi non nụ cười
Dòng đời mải miết cuộn trôi
Yêu thương, hờn giận đắp bồi sang nhau

Đánh phèn buồn lọc đêm thâu
Trả cho ngày những sắc màu trắng trong
Trả tôi trọn mối tình nồng
Trả  anh hết những đếm đong bẽ bàng

 

H.L

 

______________________

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 14/03/2011 09:12:05 AM)

Đêm mơ mộng bởi nụ cười
Ngày thì lạc bởi mắt người thơ hoa
Giời đày cái số đào hoa
Lóng phèn buồn lắng... cũng ba bẩy đường..
Câu thơ kĩu kịt văn chương
Ghé vai gánh buổi yêu thương..vợi vời !
Dòng đời xuôi ngược... dòng đời
Ta còn hay hết duyên rồi ..lạ chưa..?
Nhớ câu Quan họ ngày xưa
......
3T

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/03/2011 02:23:29 PM)


MẮT ĐÊM

Tình tôi nào phải đếm đong
Mà sao cứ phải mỏi mong từng giờ
Chắc vì con nhện giăng tơ
Mà đêm khuya khoắt... bơ vơ xa gần...

Một ngày lẻ bước tần ngần
Giọt mưa giọt nắng mây vần nẻo xa
Con thuyền tìm bến đi qua
Cánh chim lẻ bạn vào ra tím chiều...

Lòng tôi chao đảo đến điều
Dặm đường vô định bến yêu nhập nhòa
Vầng trăng chia nửa... vỡ òa
Mắt về thao thức đêm tà... quạnh hiu!...

Nguyễn Xuân Huy

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/03/2011 11:20:16 AM)
Lấy chữ của THAO THỨC cảm tác

DẠI KHỜ


Dại khờ gom góp trắng trong
Chắt chiu buông hết tình nồng sang nhau
Giấc mơ tươi nụ sắc màu
Cuộn trôi lệ trả nỗi đau bẽ bàng

Phạm Minh Giắng

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 0988 589 053 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 13/03/2011 09:05:28 AM)

"Đánh phèn buồn lọc đêm thâu
Trả cho ngày những sắc màu trắng trong"


Đọc câu thơ... động góc lòng,
Trả cho nhau hết... mặn nồng, đắng cay.
Mấy ai viết được câu này,
Cuộc đời từng trải tháng ngày đục trong?

Trần Nguyên Anh

  đào anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 13/03/2011 09:05:48 AM)

Chia sẻ cùng "THAO THứC"

Dại khờ vì đã yêu em
Dầu đang lụi bấc, lửa đèn lại khơi.

Em đâu nào của riêng tôi
Tôi thì hết đứng lạ ngồi ngóng em.

Giá đừng có chuyện hờn ghen
Thì tôi đã chẳng muộn phiền làm chi.

Chót yêu nào có xá gì...
Đ.A.T

Các bài khác: