Thứ hai, 22/06/2026,


Thời gian (Nguyễn Bảo Chân) (12/03/2011) 

THỜI GIAN

 

Nguyễn Bảo Chân

 

Xoè tay mà ngắm thời gian

Đường dọc vừa sớm lối ngang đã chiều

Đá mềm nâng mỗi gót rêu

Ngàn năm phong kín bao nhiêu nỗi về

 

Ai còn đắm giữa sông mê?

Ai vừa rũ bụi, ai đi tìm người?

Đi cho đau đất mỏi trời

Nổi chìm dâu bể ai thời biết ta?

 

Chùa gần thỉnh tiếng chuông xa

Bồ đề lẳng lặng xanh qua tháng ngày

Nỗi niềm cổ thụ ai hay

Nắng mưa không tuổi gió đầy trĩu vai

 

Má đào thoắt đã đào phai

Mà xuân thoắt đã Giêng Hai rỡ ràng

Buồn vui thoắt đã cũ càng

Lòng tay sấp ngửa thời gian rối bời

2/2005

N.B.C

 

_________________________

Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân (Đài Truyền hình VN)

ĐT: 0973 217 588; Email: baochanvtv@yahoo.com

* Nguyễn Bảo Chân đọc thơ tại buổi Toạ đàm “Những chiếc gai trong mơ”, sáng 12/3/2011 tại HT Báo Văn nghệ, 17 Trần Quốc Toản, HN. Ảnh: Lãng Tử Đạt Ma

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 13/03/2011 11:49:20 PM)

Đồng cảm về bài thơ THỜI GIAN của nhà thơ Bảo Chân :

NGÀY

Ngày đi như ngựa bất kham
Lồng cương kéo tuột thời gian trôi vèo
Ban mai vừa mới trong veo
Hoàng hôn chớp mắt đã treo ngang trời

Ngày đi thêm tờ lịch rơi
Thế là trần thế lại vơi một ngày
Thời gian dẫu có hao gầy
Lòng tay sấp ngữa vẫn đầy ..nhớ thương .

Nguyễn Trường Thọ

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/03/2011 07:19:14 AM)


CHỈ CÒN

Ai mà níu được thời gian
Vó câu qua cửa vạch ngang đường chiều
Mái đình xếp lá phong rêu
Trúc xưa còn đó bước xiêu đường về...

Cuộc đời lặn lội bến mê
Nhịp sang mòn mỏi tái tê hồn người
Ai còn ở phía chân trời
Đêm ngày rong ruổi mắt vời đâu ta?...

Từ trong hò hẹn gần xa
Tình xưa để lại đếm qua mỗi ngày
Tiếng đồn đâu biết dở hay
Ghi vào tâm trí vơi đầy hai vai...

Lẽ nào tình đã lạt phai
Lẽ nào chấm hết mỗi mai rộn ràng?
Đi về phía ấy... lại càng
Chỉ còn giữ được không gian bời bời!...

Nguyễn Xuân Huy

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 12/03/2011 10:02:15 PM)

Đồng cảm về thời gian của nhà thơ Bảo Chân.T/H chia sẻ cùng nhà thơ bài:
CHÂN DUNG MẸ

Thời gian gối tiếp thời gian...
Trũng sâu mắt mẹ bên hàng vân tua..
Ngày đêm khói đục sương mờ
Bàn thờ,di ảnh mẹ mơ con về!

Từ ngày con bước xa quê
Lối mòn in dấu não nề lòng đau!
Mưa dầm thấm ướt bờ dâu
Làng quê vẫn đợi...con đâu có về.

Mùa này nắng cháy bờ đê
Sóng xanh rào dạt vỗ về xóm thôn
Hàng cây phượng vĩ chợt buồn
Hoa như ngừng nở...sợ cơn gió chiều.

Biết rằng mẹ nghĩ bao điều
Nước non trong cảnh sớm chiều đạn bom
Cuộc đời đâu tính thiệt hơn...
Biết bao thế hệ xây nền cờ hoa.

Mẹ yêu những đứa con xa
Hiến dâng máu thịt cho ta hòa bình.
Trọn đời chiến đấu,hy sinh
Hiếu-trung hai chữ nặng tình cả hai.

....
Thành Huân
Ngày 12/03/2011.
Chúc chị cùng gia đình luôn vui và hạnh phúc.

Các bài khác: