Thứ hai, 22/06/2026,


Tiếng rao (Nguyễn Khánh Toàn) (12/03/2011) 

TIẾNG RAO

 

Nguyễn Khánh Toàn

 

Mưu sinh rứt ruột xa quê

Gánh gồng thành thị, ngồi lê hè đường

Mủi lòng cũng lắm người thương

Phiền lòng cắn chịu nhiễu nhương với đời

 

Mua mưa bán nắng cho giời

Tay nhem mặt nhọ kiếm lời gần xa

Một đồng đắp sửa căn nhà

Đồng dành biếu bố mẹ già chốn quê.

Đồng con học phí cận kề

Đồng giỗ đồng cưới đồng về thăm nom...

Nuôi mình đồng lẻ cỏn con

Canh rau cơm bụi mỏi mòn xuân trôi.

 

Rằng ai chẳng muốn cuộc đời

Ăn ngon mặc đẹp rong chơi điệu đàng.

Duyên em hiu hẩm muộn màng

Phận em cay đắng trái ngang một đời

Hai quê ba chốn bốn nơi

Chia thân xẻ dạ đầy vơi nỗi lòng...

 

Vui buồn theo gánh hàng rong

Tiếng rao giăng giãi đường trong phố ngoài.

Ngõ quanh hun hút ngách dài

Chiều nghiêng lẻ bóng

''Nào ai mua nào...!''

 

Cuối đông 2010

N.K.T

 

______________

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn

Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 0904691793

Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/03/2011 07:20:13 PM)
Bài thơ " Tiếng rao " thật gần gũi đời sống hiện tại. Tác giả quan sát tinh nhậy, gom nhặt được các chi tiết mắt thấy tai nghe để xây dựng tác phẩm cho mình. Không có tấm lòng nhân ái, không thâm nhập thực tế, nếu cư ngụ tận tầng cao... hẳn TG Nguyễn Khánh Toàn không thể nghe thấy tiếng rao xói lòng như vậy. Ngõ ngách của cuộc sống, thất thường nắng mưa,vất vả tác động tới thân phận con người... được diễn tả ngắt đoạn ở cuối " Ngõ quanh hun hút ngách dài/ Chiều nghiêng lẻ bóng " nào ai mua nào ...!" thật ám ảnh. Ánh mắt của người đọc tin rằng vẫn dõi theo dáng đi hút dần và còn văng vẳng bên tai tiếng rao... sau khi đọc đi đọc lại bài thơ của NKT .

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
  Vũ Đắc Hiếu - vh@ymail.com - 0985785286 - Hội Nhà văn Hà Nội  (Ngày 13/03/2011 02:23:19 PM)
Xin hỏi có phải tác giả Nguyễn Khánh Toàn của truyện thơ Con Lạc cháu Rồng không ạ?
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 12/03/2011 09:45:43 PM)

Trần Thị Lợi xin dược chia sẻ với anh Khánh Toàn bằng bài thơ sau:

HAI ĐẦU QUANG GÁNH
Gánh hàng rong - gánh áo cơm
Gánh hàng rong - gánh thảo thơm tháng ngày
Oằn lưng mẹ - gánh hàng đầy
Ngọt bùi từng giọt, đắng cay xoay vòng
Này đây: xôi, bưởi, quýt, hồng
Người khen ngọt, kẻ lạnh lòng chê chua
Tảo tần dậy sớm, thức khuya
Chắt chiu, chịu đựng, nắng, mưa, cũng đành
Góp từng đồng lẻ để dành
Nuôi con ăn học, trưởng thành mai sau
Vai gầy nén chịu thương đau
Hai đầu quang gánh nặng sâu ân tình
Trần Thị Lợi

Các bài khác: