Thứ hai, 22/06/2026,


Tình tự (Lê Thị Kim Sơn) (11/03/2011) 

TÌNH TỰ

 

Lê Thị Kim Sơn

 

trút tình cho nỗi nhớ vơi ,

sóng tan một vệt, nắng vời gió lay

tuyết sương một kiếp đan dầy

tình phơi xiêm áo trời đầy gió thơi

 

phong phanh một cánh hoa rơi

biết vào đài các, hay rơi ngoài đường

nụ cười những tưởng tinh tường

gian truân những dạo ai mường chơi vơi

 

má hồng là má hồng ơi!

rượu thơm chưa cạn, rượu mời chưa vơi

nhẩn nha một kiếp rong chơi,

khách nào say đắm lả lơi yêu kiều

 

dừng chân vớt kiếp phiêu diêu,

tương phùng một mối, mĩ miều ngày vui

trải bao sóng dập gió vùi

người tri kỉ giũ ngậm ngùi vướng vai...

 

L.T.K.S

 

_________________

Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223

Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai

Email: hojbubu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 12/03/2011 07:49:28 AM)

Xin có bài cảm tác để đồng cảm với tác giả

BỀNH BỒNG TRÔI DẠT...
Mong manh là kiếp má hồng
Như trời hong nắng, gió giông bất thường
Những là khuất nẻo đường trường
Mà trong bụi bậm tỏ tường ai hay ?

Nỗi niềm tình tự xót vay
Hạn chờ mưa hẹn, chén đầy lại vơi
Đi về nơi ấy người ơi
Làm chi còn có lả lơi... yêu kiều...

Một ngày trao gửi đến điều
Một ngày rong ruổi thật nhiều bước xa...
Rồi thì đâu lên xe hoa
Bến thuyền lạnh vắng không đà... mất tăm!

Bẽ bàng, nào có chục trăm
Từ trong gang tấc lời thăm nhạt nhòa
Trăng lu cùng lúc vỡ òa
Bếnh bồng trôi dạt... lục bình... là đây!

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 11/03/2011 07:49:35 PM)

Những dòng thơ như cứa vào hồn người đọc, nhức nhói cả tâm tư. Xin đồng cảm cùng tác giả.

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng nhoi nhói buồng tim
Bỗng dưng nhưng nhức một miền hư vô
Bỗng dưng dậy sóng mặt hồ
Bỗng dưng ngân ngấn mắt bồ câu vương.

Bỗng dưng khờ dại trót thương
Bỗng dưng phai thắm nhạt hương bởi người
Bỗng dưng hoa kém hồng tươi
Bỗng dưng mưa, nắng vẽ vời...bỗng dưng

Nguyễn Thị Diện




Các bài khác: