Thứ hai, 22/06/2026,


Phía chiều (Võ Thị Phương Thuý) (10/03/2011) 

PHÍA CHIỀU

 

Võ Thị Phương Thuý

 

Vốc tay một ngụm mùa đông

Bụi mưa uống cạn. Say. Lòng vòng. Say

 

Phố nghiêng mòn dáng liễu gầy

Ngẩn ngơ một nét chau mày vừa qua

 

Chiều cong vẽ dáng hiền hòa

Nhịp đôi quang gánh nếp quà mời rao

 

Bàn chân chạm ngõ. Chênh chao

Thả câu thơ cũ nơi nào thì quên?!

 

HN, nguyên tiêu 2011

V.T.P.T

 

 

 

_____________________

Võ Thị Phương Thúy (TP HCM)           
Email: Hoacomaytd@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 12/03/2011 05:01:16 PM)

CẢM NHẬN RIÊNG

"Thả câu thơ cũ" ? Khiêm nhường!
Ai quên, ai nhớ, ai vương vấn tình ?

Câu thơ ẩn ý, khó bình !
Xem hoa cưỡi nhựa...tội tình thơ hay !

Miếng cơm, tấm áo...em say
Mặc ai vô ý trau mày ngang qua

Đời cho em dáng hiền hòa
"Nhịp đôi quang gánh nếp quà"...chiều cong

Liễu gầy ngõ phố lòng vòng
Mưa đông một ngụm...lạnh lòng...phố nghiêng

Chênh chao tình chửa gặp duyên
Tứ thơ ẩn giấu. Tim em khó lần

Bụi mưa dày...chửa thấy xuân
Một mình em uống mùa đông...Sao đành !

N.V.H

  vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Lập Lễ Thủy Nguyên Hải Phòng  (Ngày 12/03/2011 12:46:33 PM)

Chào bạn Phương Thúy hôm nay vào trang lucbat lại găp Phương Thúy, vũ Nhang có mấy câu thơ tặng Pt nếu có gì không phải mong PT thông cảm bỏ qua cho nhé.

Hôm nay dạo bước thi đàn
gặp người thơ nụ cười hiền đáng yêu
nét duyên nghiêng cả trời chiều
Làm người quân tử cũng xiêu xiêu lòng
Hỡi người mắt biếc mi cong
thả câu thơ để cho lòng ai say
Phố nghiêng một dáng liễu gầy
Để người xa phải những ngày ngẩn ngơ.
Vũ Nhang

Các bài khác: