Thứ hai, 22/06/2026,


Bỏ quên yếm đào (Bùi Thắng) (09/03/2011) 

BỎ QUÊN YẾM ĐÀO .

Bùi Thắng


Em ra giặt áo ngoài ao
Tôi len lén đợi bên rào mồng tơi.
Sớm sương hạt nắng tinh khôi
Thương người về vội bỏ rơi yếm đào

Chạnh lòng biết nói làm sao
Quẩn quanh trong dạ ngọt ngào hương sen.
Đánh liều cầm yếm em lên
Lòng canh cánh nhớ nỗi niềm từ đây.

Hương xoan thơm lại chiều nay
Ngẩn ngơ đan giấc mộng đầy trong mơ.
Tự mình hỏi tự mình thưa
Bóng tình mới gặp khi trưa đâu rồi.

Nhìn quanh thương cái bồi hồi
Khuya đèn khúc tỏ mình tôi mãi hoài…
Ngõ nhà ong bướm mặc ai
Cửa lòng khép kín đêm dài vọng canh.

Hoa chanh quyện ngát vườn chanh
Gói tình thương yếm trong anh... nỗi mình .

B.T

 

______________________

Tác giả Bùi Thắng, ĐT: 781- 436- 3906

Địa chỉ: 56 goldie  st REVERE  MA ss 02151 U. S .A

Email: vienxu48 @yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoa mộc lan - moclanhoa50@yahoo.com - 0909882382 - đồng nai  (Ngày 15/03/2011 10:05:41 PM)

TÌM YẾM
(Moclanhoa)
Ơ hay yếm lụa đâu rồi
Em ra bờ giặt đứng ngồi không yên
Trông sang hàng giậu nắng lên
Bước chân ai dẫm cỏ lèn sang đây

Thôi rồi yếm đã như mây
Theo ai lãng đãng có ngày về không ?
Yếm em ướp nhụy sen nồng
Nhuộm màu lá mạ điểm hồng hoa mơ

Bớ ai nhặt được yếm tơ
Cho em xin lại kẻo ngờ lòng son
Nếu như còn cách núi non
Thì thôi khéo giữ chớ mòn chớ phai

  Nguyễn Thanh Thúy - tthuy_1960@yahoo.com.vn - 0934982179 - Q.Bình Thạnh TP.HCM  (Ngày 10/03/2011 03:18:13 PM)
"BỎ QUÊM YẾM ĐÀO"
Chỉ có một chiếc yếm đào bỏ quên thôi mà đã làm cho người nhặt được bồi hồi, lòng canh cánh nhớ, gói tình thương yếm trong anh ... Chắc hẳn không phải vậy, người bạn tình kia đã để ý cô nàng từ lâu, không dám thể hiện tình cảm của mình, ngày ngày chỉ dám len lén đợi bên rào mồng tơi để được nhìn thấy nàng mỗi khi ra giặt áo.
Tình cảm nam nữ ngày xưa sao mà kín đáo, duyên dáng, đàm thắm và dịu hiền đến thế.
Chúc mừng tác giả Bùi Thắng với bài thơ rất hay, ý thơ trang nhã, tinh tế. Lời thơ dịu dàng, trong sáng toát lên nét đẹp kiều diễm của các cô gái ngày xưa với chiếc nón quai thao và chiếc yếm đào duyên dáng
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 9/03/2011 07:34:24 PM)

TÌM ĐÂU CHO THẤY YẾM ĐÀO!

Đọc thơ Bùi Thắng gửi trao,
Tìm đâu cho thấy yếm đào bỏ quên.
Tháng Giêng về lại hội Lim,
Gặp người quan họ... đi tìm yếm rơi!

Chỉ còn trong ảnh mẫu người,
Nét quê xưa đã một thời lãng quên.
Có còn ai mặc yếm sen?
Mấy bà xóm chợ... chẳng thèm khoác đâu!

Xa quê, viễn xứ quá lâu?
Quê nhà yếm thắm... còn đâu lén nhìn!
Trai-âm... bán khắp mọi miền,
Cả đồ US đắt tiền cũng chơi!

Thương người hoài cổ... yếm sồi,
Nhớ khăn mỏ quạ cái thời xa xôi.
Chân quê... Nguyễn Bính xin rồi...
Tìm đâu thấy yếm bỏ rơi bây giờ!

Tú Lục Bát

Các bài khác: