Thứ hai, 22/06/2026,


Tặng em (Trần Mạnh Tuân) (08/03/2011) 

 

TẶNG EM

 

 

                        Trần Mạnh Tuân

 

 


Hôm nay Mùng Tám tháng Ba,
Chuốt câu lục bát làm quà tặng em.
Nói sao cho hết nỗi niềm,
Tình yêu đằm thắm, con tim nồng nàn.

 

Đã bao hè cháy đông tàn,
Sướng vui chia sớt, sẻ san ngọt bùi.
Đắng cay, mặn nhạt, ngậm ngùi,
Đổ lên vai vợ đủ mùi trần ai.

 

Bên nhau bao tháng năm dài,
Bây giờ còn lại trong hai một tình.
Dáng xưa còn giữ nét xinh,
Lửa lòng vẫn đượm, nghĩa tình dài lâu.

 

Yêu đâu chỉ đến bạc đầu…
Răng long… vẫn nói trọn câu ân tình!

 

 

TMT

 

 

__________________________

Tác giả Trần Mạnh Tuân

Hà Nội – Tel: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 8/03/2011 06:26:57 PM)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ!

Nịnh em đâu đẩu cả đời,
Mỗi năm một bận nịnh người ta yêu.
Một ngày thôi... có quá nhiều,
Đàn ông ai có máu liều nịnh ngay.

Trịnh Tuyên... đồng cảm tình này,
Thấu tình đạt lý... tứ hay, chuyển làn!
Nguyễn Xuân Huy... chút luận bàn,
Tâm tình say đắm muôn ngàn trao em.

Cương Lăng... gửi mẹ nỗi niềm,
Anh hùng, thi sĩ... mẹ hiền đẻ đau.
Cao Trần Nguyên... tiếp đôi câu,
Quét nhà rửa bát... công đầu, để tôi!

Trần Trọng Tâm dặn vợ... người,
Cái duyên cái nết một lời chân quê.
Ngọc Cận... xin nguyện lời thề,
Bóng hình giữ mãi không chê phai tàn.

Đinh Thường... nghĩa nặng sẻ san,
Đắng cay, mặn ngọt vẫn mang chữ tình.
Hương Sinh... hứa mãi đẹp xinh,
Tình yêu hạnh phúc lung linh cả đời!

Phạm Tự... nịnh vợ, đi chơi,
Bạn vui say... vẫn nhớ lời thương em.
Lê Minh Dung... chẳng vội khen,
Thơ hay dở... phải đợi xem trả bài!

Vũ Đắc Hiếu... mượn một vài...
Câu thơ đề thiếp tặng ai? Vợ mình?
Thầy Tùy... thơ đượm nghĩa tình,
Chắc là bà cụ... nét xinh xưa còn?

Cám ơn những tấm lòng son,
Sẻ chia đồng cảm để còn nhớ nhau.
Nghĩa tình trao gửi sắc sâu,
Sẽ còn viết tiếp nữa... phần đầu ở đây!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú thọ  (Ngày 8/03/2011 05:33:07 PM)

Chúc mừng thầy Tuân với bài thơ chứa chan tình cảm với người bạn đời:

"Dáng xưa còn giữ nét xinh
Lửa lòng vẫn đượm, nghĩa tình dài lâu'

Mừng thầy cô vẫn yêu nhau
Như hồi son trẻ, trao câu ước thề
Nắng mưa năm tháng dãi dề
Vui buồn chia sẻ, đi về có nhau
Gió sương điểm bạc mái đầu
Tình càng thắm đượm một màu thủy chung
Thơ yêu bày tỏ nỗi lòng
Mừng ngày phụ nữ, hoa hồng tặng em!

  Vũ Đắc Hiếu - vh@ymail.com - 0985785283 - Hội Nhà văn Hà Nội  (Ngày 8/03/2011 01:01:04 PM)
Cảm ơn thi sĩ Trần Mạnh Tuân về bài thơ Tặng em. Mượn đôi câu để ghi lên tấm thiệp tặng vợ. Chúc thi sĩ có thêm thật nhiều sáng tác hay!
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 8/03/2011 05:34:51 PM)

TẶNG EM

Thôi già, anh chẳng đi xa
Viết câu lục bát làm quà tặng em
Câu lục em chớ vội khen
Để dành câu bát em xem thế nào

Dẫu cho đất thấp trời cao
Thì yêu em có thuở nào vân vi
Ngày xưa ai nói làm gì
Trẻ trung có lúc có khi tại vì...

Bây giờ anh biết nói chi
Thơ anh, đợi tặng em, khi trả bài.

LMD

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/03/2011 05:37:14 PM)

Xin chào thầy Trần Mạnh Tuân!

Nhân ngày mùng Tám tháng Ba
Mượn thơ chia sẻ nôm na mấy lời...
Có nịnh... mới được đi chơi!
Ngày vui say khướt... qua rồi lãng quên
Nhớ bạn rồi lại thương "Em"...
Trời cao có thấu nỗi niềm thầy Tuân?

BẠN…EM…!
Tối qua đọc " Tặng bạn đời"...
Sáng nay lên mạng bồi hồi " Tặng em"...
Tình thơ xao xuyến... nỗi niềm!
Tháng Ba ngày Tám xin tiền mua hoa?

"Bạn đời" tít tắp mù xa...
Còn "Em" - "nguyên khí trong nhà" sớm hôm
Thơ anh khuya sớm mỏi mòn
Bạn - Em... chăm sóc vuông tròn... ơn sâu!

Tình đời còn lắm bể dâu
Vắng em thiếu bạn buồn rầu xót xa!
Nhớ ngày mùng Tám tháng Ba
Gừng cay muối mặn... hương hoa chung tình...

Xa là bóng gần là hình
Đêm thương ngày nhớ... Dao - Quỳnh vấn vương...!

Phạm Tự

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh- Văn Lâm -Hưng Yên  (Ngày 8/03/2011 05:38:10 PM)

HẠNH PHÚC

Hôm nay mùng tám ba
Có lời thay mặt các bà, các cô
Nói sao cảm động vô bờ
Vần thơ chau chuốt sóng xô cõi lòng

Chắt chiu, tần tảo quanh năm
"Đắng cay, mặn nhạt" vì chồng vì con
Má hồng gội những phai mòn
Tấm lưng nay đã không còn thắt ong

Để chồng thương cảm điều mong
Để con khôn lớn nỗi lòng ngóng trông
Tháng ngày chia sẻ mặn nồng
Đói, no, thiếu, đủ ta cùng chia phôi

Em thật hạnh phúc người ơi!
Quanh năm có được hương đời hôm nay.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2011 05:38:50 PM)

Nhân ngày 8-3 xin được chia sẻ cùng anh Trần Mạnh Tuân:

Vợ chồng nghĩa nặng ân sâu
Thơ sao nói hết phép màu tình yêu
Thương em gửi gắm một điều
Đắng cay, mặn ngọt sớm chiều sẻ chia.

Đinh Thường xin gửi tới chị em phụ nữ tham gia sân chơi lucbat.com lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

  Nguyễn Ngọc Cận - nguyenngoccan95@gmail.com -  - Huế  (Ngày 8/03/2011 10:44:54 AM)

Xin nguyện…

Chào ngày mồng tám tháng ba
Bằng thơ lục bát chan hòa cùng em
Đôi câu xoa dịu nỗi niềm
Cho ngày nồng thắm cho đêm nồng nàn.

Dẫu mai hoa có phai tàn
Anh xin nguyện được sẻ san ngọt bùi
Đời người lắm lúc ngậm ngùi
Anh xin nguyện mãi chung vùi cùng ai.

Thời gian sải bước rất dài
Vẫn không đuổi kịp ngày mai chữ tình
Dẫu em chẳng mãi đẹp xinh
Anh xin nguyện giữ bóng hình dài lâu.

Yêu em cho đến bạc đầu
Tháng ba mồng tám lục câu bát tình.

nnc

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 8/03/2011 08:48:31 AM)

Xin có đôi vần cùng TẶNG EM của tg Trần Mạnh Tuân. Chúc chị em hạnh phúc!

DẶN VỢ

"Đắng cay, mặn nhạt, ngậm ngùi,
Đổ lên vai vợ đủ mùi trần ai"

Cảnh nghèo khổ lắm mình ơi
Cố giữ đức độ như thời... ngày xưa
Cái ngày lặn lội sớm trưa
Ta Mình đội nắng cõng mưa một thời
Khổ đâu vẫn thắm nụ cười
Chuyện nhà khép lại chuyện người bỏ qua
Tính gần rồi lại lo xa
Cơm ngon canh ngọt cửa nhà sớm hôm
Chắn cơn gió bấc gió nồm
Thương con giấc ngủ bồn chồn ngoài chăn...

Bấy nhiêu năm tháng tiện tằn
Trắng đen thật giả nhọc nhằn đã qua...
Mình ơi giữ lấy nếp nhà
Cái duyên cái nết vẫn là chân quê.

Trần Trọng Tâm

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Vĩnh Lộc, Thanh Hóa  (Ngày 8/03/2011 08:35:02 AM)

@ Bác Trịnh Tuyên:

Xa xưa chắc cũng họ Trần,
Người quê Nam Định, người lần xứ Thanh.
Dám đâu quàng bắt... thanh danh!
Nịnh ai còn được, liều mình nịnh em!

Cảm ơn tác giả Trịnh Tuyên,
Thành nhà Hồ... vẫn nỗi niềm bấy nay?
Cá thần cùng với thành này,
Ai chưa đến đó, phải tay anh tài?

TMT

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 8/03/2011 08:32:30 AM)

Sáng nay 8/3 bắt ngay "Tặng em" của tác giả Trần Mạnh Tuân, rửa bát, quét nhà...tạm thời để đấy vội tiếp với người mấy câu ở khổ đầu đây:

"Hôm nay mồng Tám tháng Ba"
Để tôi rửa bát, quét nhà...Bà ơi.

Bà nghe mắt,miệng đều cười
Đẹp tình trong sáng tình đời -là đây.

Cảm ơn Trần Mạnh Tuân, chúc mọi sự tốt lành.

Cao Trần Nguyên

  Cương Lăng Đặng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 8/03/2011 08:33:55 AM)

Xin cùng chia sẻ với thi sỹ Trần Mạnh Tuân với bài thơ "Tặng Em" nhân ngày 8-3, ngày cả thế giới quan tâm đến "Cả thế giới nương nhờ dưới hai bầu vú sữa; Trời không ánh sáng hoa nào nở; Dạ vắng yêu thương cảnh những sầu; Đời thiếu Mẹ hiền không phụ nữ. Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu"?

MẸ

Mẹ tôi mang nặng đẻ đau
Mấy con trai gái...dãi dầu nắng mưa
Cha, anh nơi chiến trường xưa
Tuổi xanh xanh mãi vẫn chưa ngày về!
Niềm riêng riêng những tái tê
Chắt chiu lòng mẹ chở che tháng ngày
Đã từng chớp giật mưa bay
Đã từng thân liễu gió lay giữa trời.
Ba chìm bảy nổi trên đời
Vẫn không che đủ ấm nơi mẹ nằm
Áo nâu bùn đất ướt đầm
Bão giông mẹ gánh âm thầm tháng năm.
Tơ lòng rút ruột đời tằm
Cha, anh về đó...mẹ hằng ngóng trông
Mây bay trắng cat triền sông
Mùa thơm hò hẹn cánh đồng trăng sao.

Đặng Cương Lăng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 8/03/2011 08:30:02 AM)

Cảm ơn anh Tuân với bài lục bát đậm đà, chân chất nói thay lời cho những người chồng (trong đó có tôi) để tri ân những người vợ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 . Ngày mùng Tám tháng Ba đã thực sự đi vào đời sống tinh thần của toàn xã hội . Tuy nhiên, có lẽ trong một bộ phận nhỏ các ông chồng chưa thật quan tâm... lắm .

''Tặng Em'' góp một tiếng thơ, hay đúng hơn một tiếng nói tâm tình để cảm hóa phái mày râu và chia sẻ cùng phái đẹp. Xin có bài cảm tác cùng tác giả .

TÂM TÌNH 8-3

Tâm tình mùng Tám tháng Ba
Anh yêu say đắm ngôi nhà... có em
Từ trong chia sẻ nỗi niềm
Tháng ngày gửi gắm lòng tin vô vàn...

Bếp rơm em ủ chẳng tàn
Cơm thơm, canh đượm, lùi than khoai bùi...
Nhìn em mà dạ ngùi ngùi
Càng thương yêu, hỏi suốt đời vì ai?

Vì chồng... vì cả ngày mai
Vì con, vì cháu, vi... hai chúng mình
Giờ em, dù nét môi xinh
Dù lưng ong, dù dáng hình... lạc đâu...

Vẫn là cái thuở ban đầu
Đẹp duyên chồng vợ bền lâu mối tình!...

Nguyễn Xuân Huy

  Trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 8/03/2011 08:44:04 AM)
Xưa nay người đàn ông thường nịnh vợ trong ngày 8/3 này, nghe mãi giọng điệu nhàm chán...Tôi cũng đã định không đọc bài thơ này khi thấy dòng chữ : Hôm nay mùng tám tháng ba...
Nhưng không , cái giọng điệu đã chuyển làn rất nhanh , một tứ lạ , khiến tôi càng chăm chú :Đã bao hè cháy đông tàn/ Sướng vui chia sớt, sẻ san ngọt bùi...thì đây là tâm sự chia sẻ cùng vợ đấy chứ!Và cái sự biết ơn đó nhuần thắm trong câu kết được biến hóa từ khẩu ngữ đầu bạc răng long...

Đây là bài thơ tặng vợ trong ngày 8/3 gọi là nghe thấu tình đạt lý. Chúc mừng tác giả Trần Mạnh Tuân , cũng có thể là có họ hàng với nhà thơ Trần mạnh Hảo?
Các bài khác: