Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm tứ tuyệt Hạnh phúc (Trương Nam Chi) (07/03/2011) 

CHÙM TỨ TUYỆT HẠNH PHÚC


      Trương Nam Chi                     

LỜI THƠ

Lời thơ ta viết tặng ta
Là ca ngợi mối duyên ta với đời

Lời thơ ta viết tặng người
Là đa tạ mối duyên trời tặng ta

PHÚT TÌNH CỜ

Gặp nhau giây phút tình cờ
Đừng như gió thoảng bên bờ mây trôi

Tình yêu đẹp mãi muôn đời
Cũng là duyên nợ kiếp người đa đoan

HẠNH PHÚC

Bên anh giây phút nồng nàn
Tình yêu chạm ngõ địa đàng nên thơ

Anh cơn sóng khát bất ngờ
Từ đâu trôi dạt tràn bờ bến em

TNC

________________
Tác giả Trương Nam Chi (TP. HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - nguyenchinh2002@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM  (Ngày 10/03/2011 10:14:40 PM)
Cảm nghĩ về “Chùm tứ tuyệt hạnh phúc” của nhà thơ Sông Ngân:
Gặp nhau giây phút tình cờ
Đừng như gió thoảng bên bờ mây trôi
Tình yêu đẹp mãi muôn đời
Cũng là duyên nợ kiếp người đa đoan
“Lời thơ” là tình yêu dạt dào của duyên trời và số phận của con người với cuộc đời. Tình yêu đến trong một “Phút tình cờ” là do thiên định. Và nỗi khát khao “Hạnh phúc” của anh như cơn sóng dạt vào bến em đã đem đến cho tình yêu chúng ta những phút giây tuyệt diệu nhất.
Bên anh giây phút nồng nàn
Tình yêu chạm ngõ địa đàng nên thơ
Anh cơn sóng khát bất ngờ
Từ đâu trôi dạt tràn bờ bến em
Anh như cơn sóng khát trôi vào bến bờ em để em được đón nhận một tình yêu. Hiện tại là em đang có anh. Em đâu cần phải đi tìm anh trong ảo tưởng viễn vông. Vì hạnh phúc luôn ở sẵn bên em, trong khi đau khổ luôn rình rập em sau bức màn ảo tưởng! Em không cần phải nuối tiếc điều gì khi nói lời yêu anh. Chỉ như vậy cũng đủ làm nên hạnh phúc…
Triết lý về hạnh phúc trong thơ Sông Ngân là sự đón nhận những gì ta có được. “Chùm tứ tuyệt hạnh phúc” đã đưa tình yêu thăng hoa trong mối duyên nợ do trời đã tặng cho con người. Xin cảm ơn nhà thơ Sông Ngân với những vần thơ hạnh phúc…
Nguyễn Chinh
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/03/2011 10:52:50 PM)

Vui họa chùm thơ tứ tuyệt tặng tác giả Sông Ngân:

THƠ TÌNH

Thơ tình là nỗi niềm ta,
Chút lòng vương vấn, thiết tha dâng đời.
Tình thơ viết tặng cho người,
Cũng là duyên nợ đất trời trao ta.

TÌNH CỜ NÊN DUYÊN

Nên duyên cũng thể... tình cờ,
Biết đâu một thoáng bến bờ sông trôi.
Mồi da sương tóc cả đời,
Nên duyên tình bởi số trời... đa đoan.

TÌNH EM VẪN NỒNG NÀN

Phút giây còn mãi nồng nàn,
Bên nhau nâng cánh vô vàn ý thơ.
Lòng em chẳng gợn nghi ngờ,
Để tình anh cập bến bờ tình em.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai20092gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 7/03/2011 09:31:22 PM)


NỖI LÒNG
Nỗi lòng ta chỉ với ta
Buồn sao không thể chia ra cho... đời?

Nỗi lòng đâu biết ở người
Nắng mưa giông gió bời bời mình ta...

TÌNH ĐỜI
Tri âm chén rượu cuộc cờ
Cùng nhau son sắt bến bờ nổi trôi

Gừng cay muối mặn tình đời
Trăng vàng soi tỏ lòng người chính đoan...

TÌNH YÊU
Tháng Ba, mồng Tám nồng nàn
Hòa trong cung bậc phím đàn... ngây thơ!

Tình yêu đưa đến ai ngờ
Mà anh cứ phải đang chờ đợi... em!

Nguyễn Xuân Huy

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 7/03/2011 09:56:33 PM)

Em cũng tình cờ phải không?
Dang tay ôm thoáng bùi ngùi cùng đau…

        Phút tình cờ của Sông Ngân cũng làm tôi chạnh lòng không ít. Dường như tất cả những tình cờ trên thế gian này đều cho ta nhiều kỷ niệm đẹp và những nhung nhớ tuyệt vời. Phút tình cờ của tác giả Sông Ngân đã ví “tình yêu đẹp mãi muôn đời”…Có và không???  Xin chúc Sông Ngân hãy đẹp mãi với “Phút tình cờ”.

        Bài “hạnh phúc” của Sông Ngân đầy những ân tình, những câu thơ yêu thương tha thiết.Tình yêu đã cuồng quay trong thơ tác giả. Thật lãng mạn, tôi cũng tự hỏi như Sông Ngân:

Anh cơn sóng khát bất ngờ
Từ đâu trôi dạt tràn bờ bến em

       Cứ nồng nàn và cuống quít mãi như thế. Để có những phút giây hạnh phúc bên người…  Trong lời thơ loay hoay ta viết tặng ta, rồi lại ta viết tặng người. Tình yêu là thế..Ngôn ngữ cứ vô biên trong sâu thẳm nỗi lòng.

Dung Thị Vân

Các bài khác: