ĐÓA HOA THUỞ ẤY

Nguyễn Thị Diện
Tháng Ba khe khẽ bên thềm
Gót tiên nhè nhẹ ngọt mềm làn hương
Lá, hoa duyên dáng cùng sương
Tím, hồng, xanh, trắng... soi gương nhoẻn cười.
Mỗi màu sắc! Mỗi xinh tươi
Hình như xuân thắm chưa rời vườn yêu
Cho em sợi nhớ liêu xiêu
Bên anh say đóa mỹ miều hồng nhung
Xa rồi, xa mãi muôn trùng
Vườn đây, cảnh đó mịt mùng cánh chim
Tháng Ba, mồng Tám... nổi chìm
Đóa hoa thuở ấy nhói tìm cõi mơ
N.T.D
_________________
Tác giả Nguyễn Thị Diện, ĐT: 0919571078
Địa chỉ: Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
Email: dienphunust@yahoo.com.vn
|
-Sao mà thơ của con gái miền Tây dể thương đến thế em nhỉ! "Đóa hoa thuở ấy nhói tìm cõi mơ" cũng đã nhói cả tâm tư của anh rồi đấy! Chúc mừng Diện có một bài thơ cho ngày 8/3 khá hay và thân gửi đến em lời chúc đẹp nhất nhân ngày của phái đẹp thế giới.
|