Thứ hai, 22/06/2026,


Tìm đâu?! (Hương Sinh) (06/03/2011) 

TÌM ĐÂU?!

Tặng anh T

 

Hương Sinh

 

Đi đâu mà vắng Người ơi!

Đất ghì chân gió nghe lời lặng im

 

Bỗng đâu thoảng một tiếng chim

Lâng lâng hương bưởi đi tìm ong say

 

Quanh co ngõ tối... ban ngày

Trước nhà cây sấu hao gầy lá rơi

 

Tìm đâu?! Câu chữ gọi mời!

Biết chăng phía dưới chân trời... sương sa

 

H.S

 

_____________

Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046

Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.COM - 0944590078 - TT Ngô Đồng Giao Thuỷ , Nam Định  (Ngày 8/03/2011 08:40:41 PM)

NGƯỜI ƠI
Lâu rồi không gặp mình ơi
Vì chưng “người” cấm nên thời bặt im
Xuân về sao vắng bóng chim
Đào- Mai khoe sắc đi tìm hương say
Xa nhau đã mấy đêm ngày
Để đây nhớ đấy nhạc nhoà lệ rơi
Tìm đâu khách lạ để mời
Văn Lâm- Giao Thuỷ người ơi …đâu rồi.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 7/03/2011 11:23:11 PM)

Đồng cảm cùng tác giả Hương sinh về TÌM ĐÂU?
Thành Huân xin hoạ đôi vần mộc mạc về chủ đề TÌM ĐÂU?
TÌM ĐÂU..?

Tìm đâu một áng thơ tình?
Ghép câu lục bát để mình chung đôi.
Tìm đâu nửa trái tim côi?
Ta cùng ghép lại cho vơi nỗi sầu!

Tìm đâu trầu thắm hương cau?
Đỏ môi hai họ nối cầu tơ duyên!
Tìm đâu một cánh thuyền quyên?
Trai tài gái sắc nên duyên tình đời!

Tìm đâu trong chốn xa vời?
Mây hồng viễn xứ rối bời tâm can!
Rêu xanh in dấu thời gian
Vẩn vơ mây trắng...gió ngàn lời ru!

Tìm đâu trong buổi chiều thu?
Lá vàng về cội...mây mù xứ xa!
Bâng khuâng nơi cõi lòng ta
Bóng hồng đã khuất,lá đa lụi tàn!

Chiều thu trong cõi mênh mang
Tìm đâu ở chốn bẽ bàng duyên xưa!

Thành Huân
Ngày 07/03/2011.

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 7/03/2011 07:25:36 PM)

Nhà em trồng mấy cây si
Ai mà đứng đó khó đi được rồi
lạ sao hương bưởi gọi mời
ong bay tứ phía không lời bướm ong ?
quanh quanh, ong cứ bay vòng...

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/03/2011 08:56:13 PM)

Đồng cảm với Hương Sinh trước một câu hỏi
ngỡ ngàng : Tìm đâu ?

BUỒN SAO

Buồn sao, tiếng gọi: người ơi!
Thinh không im giấc xa vời gió im...

Buồn sao, vương nhạt tiếng chim
Vườn quê chiều tím im lìm... ngủ say!

Buồn sao, trong nhịp ánh ngày
Bẽ bàng ngõ tối đong đầy... mắt rơi!

Tình thơ muôn dặm đón mời
Buồn sao, chỉ thấy bời bời... sương sa!

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 6/03/2011 08:55:30 PM)

TRONG MÀU SƯƠNG SA

Chùa gần nhà, Bụt không thiêng
Cho nên cây sấu cô đơn nỗi niềm

Con ong lạc lối bên thềm
Để cho hương bưởi phải tìm đến ong

Người ơi ! Ra đứng bờ sông
Có hay tình gió- sóng dâng chân cầu ?

Con sào dò đáy sông sâu
Thuyền tình em lướt trong màu sương sa...

N.V.H

Các bài khác: