Thứ hai, 22/06/2026,


Hoài niệm làng (Nguyễn Trọng Liên) (03/03/2011) 

HOÀI NIỆM LÀNG

 

Nguyễn Trọng Liên

 

Tiếng cu gáy ngọn tre làng,

Nắng như rót mật mùa vàng bội thu,

Lưng còng cõng những khúc ru

Tháng năm đong tiếng sấm ù vào mưa.

 

Duối rơi đỏ quả sân chùa

Nén nhang  lẹm cháy giấc mơ tuổi già.

Bóng chiều xén nửa hiên nhà

Đụn rơm tựa ấm vài ba trái bầu.

Gió đưa thoảng phía sân sau

Dạ hương lằng lặng khoe màu trời đêm.

 

Ta về nhặt lại tiếng em,

Nhặt vành nón lá bỏ quên giữa đồng.

Cánh diều còn lại khung không,

Gốc tre trơ tiếng mõ lòng gọi chim!

 

N.T.L

 

 

____________________

Tác giả Nguyễn Trọng Liên

Di động: 0904 130 465
Địa chỉ: 02- Ngõ Tiền Phương,

Phố Đào Duy Anh, Đội Cung, TP Thanh Hóa

 

 

Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình

Thông tấn ủng hộ viện tôn vinh Thơ Lục Bát sẽ là

“Quốc Thơ” và Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/03/2011 10:27:33 AM)

NGUỒN CỘI
Làng xưa nay đã đổi đời
Gặp nhau chẳng biết chào mời nữa đâu
Xa vời nghĩa nặng tình sâu
Láng giềng hàng xóm nghèo giầu dửng dưng...

Thương quê lòng dạ rưng rưng
Lẽ nào lại thế ? Muối gừng xót xa !
Ngàn đời bao kiếp ông cha
Lớn khôn cũng thể sinh ra từ làng...

Dù rằng đời có giầu sang
Muôn dân...bởi mới nên quan một thời
Nhà cao cửa rộng sánh trời ?
Cũng từ hương đất khí trời sinh ra...

Mái đình giếng nước cây đa...
Hồn thiêng sáng tỏ đạo nhà dưới trên
Lệ làng phép nước đừng quên
Rách thơm - Đói sạch...mới bền Đức - Tâm !

Nhớ ghi lời dạy cổ nhân
Làng quê - Nguồn cội…xa gần đừng quên
Gốc rễ vững cây mới bền
Giữ cho trọn đạo - sáng thêm cuộc đời !
Phạm Tự

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 4/03/2011 07:05:56 AM)

NTT xin chia sẽ cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Liên :

TÔI VỀ THẦM GỌI TÊN LÀNG

Tôi về thầm gọi tên làng
Lắng trong câu hát cũ càng ..người ơi !
Nhà cao chóp nhọn chọc trời
Tên làng lắng lại trong lời .. ầu ơ .

Tôi về gom những ấu thơ
Lặng bên cánh võng .. mẹ xưa ru mình .
Chợt nghe tiếng nhạc xập xình
Bóng tường cao .. cách nghĩa tình lối quê

Làng tôi ..vẫn gọi tôi về
Bạn cùng mưa nắng bộn bề áo cơm
Buộc vào sợi khói cọng rơm
Nghe trong hương gió .. quyện thơm mùa màng .
Nguyễn Trường Thọ kính chúc anh mạnh khỏe sáng tác được nhiều bài thơ lục bát thật hay . Mong được gặp anh ở những trang thơ sau .

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 3/03/2011 10:08:24 PM)

xin đồng cảm với HOÀI NIỆM LÀNG của Ng Tr L..
có vài vần thơ ứng tác cùng bạn:

LÀNG TA
Làng ta ô nhiễm mất rồi
Tầng không vắng cánh chim trời bay ngang
Nhà cao giăng mắc từng hàng
Làng quê khát cả ánh vàng trăng rơi
Còn đâu những phút thảnh thơi
Tính ngày con nước dươí trời thưa sao
Vườn xưa im ỉm cổng cao
Lối xưa bưng kín lời chào cận lân
Luỹ tre biết phận biết phần
Trốn vào cổ tích, nâng vần thơ hay
Bát cơm thì vẫn đong đầy
một sương hai nắng mẹ thầy như xưa
Bốn mùa ừ vẫn bốn mùa
Chênh chao câu ngạn ngữ xưa răn người
Điệu dân ca cổ bao đời
chỉ còn trên mái tóc người hoa râm...
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: