Thứ hai, 22/06/2026,


Câu thơ lỗi nhịp (Cao Thị Hồng Cảnh) (01/03/2011) 

CÂU THƠ LỖI NHỊP

Cho B

 

Cao Thị Hồng Cảnh

 

Đêm ngồi

đếm

những giọt mong

Gom về cả mảnh trăng trong

cuối trời

Gió đồng ơi!

Gió đồng ơi!

Đừng đi xa nữa để rồi thêm xa.

 

Đêm về

Còn lại

Mình ta

Thêm bao nhiêu nhớ

vẫn là ngày xưa

Thôi đừng

chong mãi

giọt mưa

Nhòe thêm đấy những giấc mơ

thủa nào

Ta về tỉnh giấc chiêm bao

Câu thơ lỗi nhịp chênh chao mắt ngày!

 

21/08/2010

C.T.H.C

 

____________________

Tác giả Cao Thị Hồng Cảnh, ĐT: 0984887507

Đ/c: 18, ngõ 2 Phạm Văn Đồng

Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội

Email: caohongcanh@gmail.com   

 

 

 

Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình

Thông tấn ủng hộ việc tôn vinh Thơ Lục Bát sẽ là

“Quốc Thơ” và Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Khánh Cường - cuongdangkhanh@gmail.com - 0912124025 - 45/109/358 bùi Xương Trạch Hà Nội  (Ngày 3/03/2011 08:10:21 PM)
Chào chị Cảnh

Tôi thích bài thơ của chị . Có nỗi niềm. Vì thích nên xin góp ý với chị mấy chữ để chị tham khảo chữ "đi xa" ở dòng 8, có nên thay bằng chữ "lang thang" hay "vu vơ"không, ít nhất nó bớt đi một chữ xa. Chữ chong ở dòng 15 có thích ứng với giọt mưa không? Tôi ngfhĩ có thể thay bằng một động từ khác cho gợi hơn.Là bạn đọc trân trong thơ lục bát, nên có lời bạch ví chị như vậy, nếu có gì không đúng ý , mong tác giả bỏ quá nhé
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 1/03/2011 10:25:50 PM)

Đồng cảm cùng Cao thị Hồng Cảnh về câu thơ lỗi nhịp,T/H có đôi lời hoạ cùng bạn:
ĐÊM THU BUỒN.
Ai ngồi đếm giọt mưa ngâu?
Hay là tự đếm giọt châu chính mình!
Tuổi xuân ao ước duyên tình
Thời gian ôm một bóng hình cô đơn.

Ngoài kia hương bưởi còn vương
Bồng bềnh mái tóc đêm trường bên ai?
Đèn khuya hiu hắt đêm dài
Sao khuê đợi ánh nắng mai sẽ về!

Thu tàn gió lạnh bờ đê
Cỏ lau xao xác...thuyền về nơi nao?
Tình sầu ngàn nỗi chênh chao
Cánh chim tăm cá lẽ nào vợi xa?

Đêm nay mưa lại vỡ oà
Tiếng thu não nuột,lòng ta thêm buồn!

Thành Huân
Ngày 01/03/2011.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 1/03/2011 06:13:32 PM)

THƠ AI ?

Thơ ai lỗi nhịp cành sương
Thơ ai giăng mắc để vương hương trời
Thơ ai tím gọi chiều ơi
Và thơ ai nữa cách vời khoảng xa?...

Thơ ai gợi thấu lòng ta
Thơ ai nhung nhớ la đà mắt xưa
Thơ ai sũng một mùa mưa
Và thơ ai nữa đón đưa ngả nào?...

Đời người dù vẫn là bao
Đời thơ có để... gầy hao tháng ngày?...

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: