Thứ hai, 22/06/2026,


Nghiêng nghiêng chiều Hồ Tây (Phạm Bá Chiểu) (27/02/2011) 

NGHIÊNG NGHIÊNG CHIỀU HỒ TÂY

 

Phạm Bá Chiểu

 

Nón nghiêng ấp nở nụ cười

Mây chao nghiêng ấp nở lời chim sương

Em cười nghiêng nắng chiều buông

Áo nghiêng bay dạt hoàng hôn đẫm trời

 

Liễu nghiêng gội ráng chiều rơi

Tóc nghiêng rối lối mây trời ngẩn ngơ

Buồm nghiêng xẻ nửa chiều mơ

Ngàn muôn con sóng vỗ bờ nghiêng xiêu

 

Diều nghiêng nhả tiếng sáo diều

Đàn ai nghiêng rót khúc chiều êm say

Niềm anh nghiêng mặt Hồ Tây

Tình anh nghiêng hướng đơm đầy dáng em

 

P.B.C

 

____________

Tác giả Phạm Bá Chiểu, ĐT: 0913522230

Địa chỉ: số 8 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Email: phambachieu@yahoo.com

 

 

Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình

Thông tấn ủng hộ việc tôn vinh Thơ Lục Bát sẽ là

“Quốc Thơ” và Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@yahoo.com - 01694029558 - Móng Cái  (Ngày 28/02/2011 08:58:14 PM)

Chúc mừng thi sĩ Phạm Bá Chiểu.. theo cảm nhận của riêng mình nhắc về thi sĩ đất hà thành thi Hoàng Hà nghĩ ngay đến tên Phạm Bá Chiểu, có lẽ còn rất lâu nữa trên thi đàn mới có người thứ hai sánh vai cùng Bá Chiểu.. ,

NGÃ TRÊN CÀNH HOA SEN

Anh ngã vào khúc tơ tình
Cầm tay anh ngã nghiêng mình sang em
Tựa vai em ngã màn đêm
Nhưng lời nghiêng ngả ai them gối chăn

Nụ cười tê đến tận chân
Nhủ hoa em ngã sát gần vai anh
Anh cười anh nói dỗ dành
Tự nhiên vấp ngã trên cành hoa sen

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 0988 589 053 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 28/02/2011 12:06:40 PM)

Nhớ về những kỉ niệm bên Hồ Tây cùng tác giả Phạm Bá Chiểu:

"Tình anh nghiêng hướng đơm đầy dáng em"

Hồ Tây... kỉ niệm êm đềm,
Một vòng quanh lại nhớ em đêm nào.
Chiều nghiêng liễu rủ lao xao,
Mênh mang sóng vỗ dạt dào trong nhau.

Một chiều còn mãi mai sau,
Đong đầy nỗi nhớ, in sâu bóng hình.
Nghiêng nghiêng chiều đọng giọt tình,
Hẹn về gặp lại chốn mình thương yêu.

TNA

Các bài khác: