Thứ hai, 22/06/2026,


Chiều xuân lỡ (Hàn Tương Thi) (25/02/2011) 

CHIỀU XUÂN LỠ…

 

Hàn Tương Thi

 

Ai về thắp dáng chiều ngây

Búp xuân những nụ – mưa bay trắng ngần

Vườn nghiêng biếc giọng chim ngân

Trái mùa năm ngoái; trước xuân đã vàng.

Mây đan sợi gió: chia ngang

Thuyền trăng đậu bến cuối làng chờ ai?

Mấy cô thôn nữ sang Đoài,

Cháy lòng thương nấm mồ phai xuân hồng!...

 

Giấc mơ ngày cũ còn không?

Người ơi!

Nỗi nhớ chín lòng

xa xăm.

Rưng rưng bóng... khói tơ giăng

Tình ai hờ hững:

Tủi trăng hẹn hò!.

 

H.T.T

 

_______________

Tác giả Hàn Tương Thi, ĐT: 0974.605.904

Đ/c: Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương

Email: tamthinhatmenh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Anh Thư - xedapoi728@yahoo.com - 0926851873 - Khoái châu - hưng yên  (Ngày 3/03/2011 10:51:58 PM)

anh Thịnh cố lên nhá.
Giấc mo ngày cũ vẫn còn
Tháng ngày xa cách chẳng mòn tình xưa.
Xa nhau dù nắng hay mưa.
Trong lòng ta nhớ mặc mưa đầy trời. hiii
Chúc anh luôn khỏe nhé.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 26/02/2011 07:20:03 AM)

NGHE CHIỀU

Nghe chiều xuân lỡ hồn ngây
Đào phai vẫn đẹp, nét mây trắng ngần
Thuyền về trên bến sông Ngân
Vậy mà những tưởng... lần khân đá vàng!

Phím đàn sao cất cung ngang
Để cho tình khúc nhỡ nhàng với ai?
Cầu duyên lỗi nhịp sang Đoài
Nên người nào thấy vẻ mai biếc hồng!...

Chỉ còn mắt lưới thinh không
Chỉ còn đau nỗi rầu lòng... mất tăm...
Buồn sao con nhện giăng giăng
Buồn nghe ngày tháng lẻ trăng... điệu hò!

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 26/02/2011 07:19:15 AM)

NGHE CHIỀU

Nghe chiều xuân lỡ... hồn ngây
Đào phai vẫn đẹp, nét mây trong ngần
Thuyền về trên bến sông Ngân
Nào đâu những tưởng lần khân đá vàng...

Phím đàn sao cất cung ngang
Để cho tình khúc... phũ phàng với ai
Mặt trời đã khuất non Đoài
Nào người chẳng thấy vẻ mai biếc hồng!

Chỉ còn mắt lưới thinh không
Chỉ còn một thoáng rầu lòng... mất tăm
Buồn sao con nhện giăng giăng
Buồn trông ngày tháng lẻ trăng... điệu hò!...

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: