Thứ hai, 22/06/2026,


Ngày thơ đọc Kiều (Đậu Phi Hùng) (23/02/2011) 

NGÀY THƠ ĐỌC KIỀU

 

 

 

                            Đậu Phi Hùng

 

Ngày thơ đọc lại câu Kiều
Lòng nao nao với bao điều đục trong
Tố Như rót lệ vào lòng
Vần thơ run rẩy giữa vòng oan khiên

Cháy lòng chôn chặt niềm riêng
Nào hay kiếp nợ lụy phiền đắng cay?
Rượu tình cứ mặc sức say
Thương đời dâu bể đọa đày tấm thân

Vẫn còn đây lệ phong trần
Vẫn còn đây những tần ngần xót đau
Nét mày chau trắng đêm thâu
Nhìn xem thế cuộc giăng sầu mà hay

Cõi người bán rủi mua may
Vần thơ đắng đót thương vay một đời
Bán mua cả kiếp con người
Bán mua cả vốn lẫn lời thị phi

Nghĩ mình chìm nổi nỗi gì
Âu là duyên phận đeo chì hay sao?
Đất thời thấp trời thì cao
Cứ đem nỗi khổ buộc vào thế nhân.

Đ.P.H

 

___________________________

Liên hệ tác giả Đậu Phi Hùng

Khaiminhtt@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng  (Ngày 25/02/2011 08:52:22 AM)
Trước hết, xin chúc ĐPH có thêm bài thơ hay. Bài thơ mang hơi hớm của " Kiều", ý tứ của cuộc sống hiện đại và nét phóng túng của thư pháp ĐPH:
" Đất thời thấp trời thì cao
Cứ đem nỗi khổ buộc vào thế nhân.
Thứ hai là cảm ơn ĐPH tặng thư pháp. Tranh thư pháp rất đẹp! Chúc Anh có nhiều thơ hay thư pháp đẹp!
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/02/2011 08:51:58 AM)

NỖI ĐAU !
Vì Kiều nên mới đắm say...
Chàng Kim mơ mộng đó đây phải lòng !
Vì duyên nên phải đèo bòng
Vì thơ chắp bút xuân hồng nhớ hoa...

Sống thì làm thiếp xót xa
Để chàng ngơ ngẩn...một nhà Kiều - Kim ?
Cả đời có một trái tim
Chia ba sẻ nửa... nổi chìm bến thơ !

Đời còn lắm mộng nhiều mơ
Lệ rơi đêm vắng...hẹn hò kiếp sau...
Câu thơ gửi gắm tình sầu
Đọc Kiều càng ngẫm..."mà đau đớn đời" !

Nõi đau... tiếng Mẹ ru hời...!?
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 24/02/2011 10:50:03 AM)

THƠ ĐẬU PHI HÙNG

Vô thanh... xưa ngang phè phè!
Ngày thơ đọc Kiều... không chê chỗ nào.
Mượt mà vần điệu tuyệt sao!
Yến sào có sẵn xơi vào... thơ hay?

Truyện Kiều đọc lại lần này,
Bõ công, ngấm chữ bao ngày thành thơ.
Đọc Phi Hùng... chẳng tiếc giờ,
Mong người tiếp tục mộng mơ dâng đời!

TLB

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 24/02/2011 10:52:16 AM)

CHUYẾN ĐÒ... XUÂN

Cái gì đeo đẳng đời người
Phải chăng định mệnh... đất trời khoác cho
Thời nào trải khắp âu lo?
Ngày xuân chờ đợi chuyến đò qua giêng...

Trên dòng mùa hội chung riêng
Cớ sao ai ấy cảm phiền tấm thân?
Bước chân hòa nhịp... tần ngần
Mắt mi ngấn một giọt thầm... xót... rơi!

Hỏi ra mới biết... người ơi
Nàng tìm cửa Phật cầu nơi giãi lòng
Hai mươi năm quá long đong
Xứ hàn, xứ nhiệt chỉ trông... thấy buồn!

Kể mà chi lắm ngọn nguồn
Vẫn là đắng đót nghẹn dồn... xót đau
''Thân em giờ đã nát nhàu
Rồi xem như phận cỏ lau úa tàn!''...

Ngày về trong những vô vàn
Chỉ còn lộng gió, bàng hoàng... vô duyên!
Nhìn ra, thấp thoáng bình yên
Chuyến đò... xuân ấy dìu miền thế nhân!

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: