CHÒNG CHÀNH TƯƠNG TƯ
Trần Thanh Hải
Nguyên Tiêu đến hẹn… Lại lên
Trăng vàng soi bóng mạn thuyền theo ta…
Lung linh mặt nước đèn hoa
Đáy sông… In dáng Hằng Nga rạng ngời.
Bến xưa tìm chẳng thấy Người
Để con thuyền cứ chơi vơi bềnh bồng.
Lục bình tím… Vẫn chờ mong
Nước kia lại chảy chia dòng rồi sao?
Nhớ Nguyên Tiêu của năm nào
Con tim chung nhịp… Cùng vào hội thơ
Tưởng rằng đã gặp bến bờ
Ai hay sóng gió giấc mơ chẳng thành…
Tìm Người đến nhạt tóc xanh
Để con thuyền phải chòng chành tương tư./.
T.T.H
________________________
Tác giả Trần Thanh Hải Bình Dương
ĐT 0650 3760 499 DĐ 0989 432 039
Email: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn