Thứ hai, 22/06/2026,


Lối hoa rơi (Bùi Kim Anh) (20/02/2011) 

LỐI HOA RƠI

 

Bùi Kim Anh

 

Gửi người ở chốn Nghi Tàm
Một câu thơ đã muộn màng với hoa
Biết là người vẫn trách ta
Bởi chưng gió cứ la đà Hồ Tây

Bây giờ biệt thự giăng đầy
Yêu hoa tìm lối ai hay lạc đường
Ít lên sợ bảo ít thương
Ngõ thời hẹp ngõ cổng tường thời cao

Giá như thâm thấp giậu rào
Cho ta được lả lơi chào với hoa
Biết là người giữa sương sa
Mảnh vườn nhỏ đủ cho ta mặn nồng

Phải là người đấy hay không
Nghe mênh mông gió có mông mênh lời
Hẹp hòi lối để hoa rơi
Câu thơ đành thả giữa trời vậy thôi.

 

B.K.A


_________________________
Nhà thơ Bùi Kim Anh, ĐT: 0913363960

Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam

Email: anhkimanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê lanh - letaclanh@yahoo.com.vn - 0948161101 - 7/02 vũ trọng phụng thanh xuân hà nội  (Ngày 23/02/2011 11:21:27 AM)

THƯƠNG THAY THÂN BƯỚM....
thân tặng nhà thơ bùi kim anh
gửi người ở chốn thôn Tam...
làng Xuân...thuở ấy thường sang bên này

lúc gần chẳng dám cầm tay
khi xa thì lại nhớ ngày mong đêm

thương thay thân bướm cánh mềm
hoa khi khoe sắc êm trong tay người
lê lanh

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 20/02/2011 07:07:13 PM)

Diêu bông…. ơi hỡi diêu bông!

“Cuối đời hiểu lá diêu bông
Chẳng nâng lại xéo cho lòng quặn đau” – (V.H)


Tìm trong ký ức hương quê
Bờ đê cỏ mật lời thề năm nao
Đồng chiều vàng nắng xôn xao
Diêu bông ngày ấy ta trao nhau rồi
Phải đâu duyên số tại trời
Lá dần khô héo. Đâu người tri âm
Ai người xứng gọi làm chồng?
“Váy chùng cửa võng”, bến sông võ vàng
Em chờ một bóng thuyền sang
Xòe tay níu gió, tan vàng bụi bay
Thấm từng thớ đất mầm cây
Diêu bông bổi hổi đợi ngày lên xanh
Bây giờ tuổi đã tàn canh
Mới hay… dâm bụt cũng thành diêu bông
Ai người hiểu nỗi tơ lòng
Diêu bông khi có lại không là gì
Gửi người xa xót lời quê
Nâng niu lá thắm câu thề trúc mai

Các bài khác: