Thứ hai, 22/06/2026,


Lời ru của người đứng tuổi (Nguyễn Trọng Tạo) (19/02/2011) 

LỜI RU CỦA NGƯỜI ĐỨNG TUỔI

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

Tuổi xuân cha gửi lại rồi
Với dấu chân vượt Cổng Trời lách nghiêng
Với đêm rừng võng chung chiêng
Với vì sao lửa bay xuyên đồn thù
Với ngày hai thỏi lương khô
Với cơn sốt rét mùa mưa tái rừng
Cõng ba lô cóc trên lưng
Thèm nghe tiếng trẻ giữa chừng đạn bom

Bông hoa là mặt trời tròn
Cha đi đánh giặc trèo non lội sình
Hai mươi năm nhớ mái đình
Nhớ cây đa… nhớ tiếng mình xa xôi…

Bây giờ tuổi ngả bốn mươi
Lời ru chen những khoảng trời khác nhau
Câu hò mái đẩy thì cao
Điệu ru Đồng Tháp thì vào mênh mông
Hát câu quan họ bềnh bồng
Ví đò đưa lại nhớ sông nhớ thuyền

(Những gì cha ngỡ lãng quên
Nhớ về gian khổ lại tìm được ngay)

Quả cau ngọt lá trầu cay
Mẹ đợi cha mấy tháng ngày hỡi con
Ngủ cho ngoan ngủ cho ngon
Lời cha đứng tuổi ru con vụng về…

Ru mà lại sợ con nghe
Mẹ con về nép bờ tre mỉm cười…

 

N.T.T

 

________________

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (Hà Nội)

Email: nguyentrongtao@gmail.com

 

 

Quán thơ Lục bát toả hương trong Ngày thơ VN lần thứ IX

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 20/02/2011 10:12:03 PM)

Thật xúc động khi đọc bài thơ ''Lời ru của người đứng tuổi'' của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Kính chúc Nhà thơ sức khỏe - hạnh phúc. Xin phép Nhà thơ được cảm tác đôi dòng .

LỜI RU... THƯƠNG!

Lời ru đứng tuổi thương sao
Bao nhiêu... tuổi trẻ gửi vào... chiến chinh
Đạn bom rừng rét coi khinh
Khát thèm tiếng trẻ ấm tình quê xa!

Thương sao nỗi nhớ cây đa
Thương sao... mặc cảm... cái già bén lưng
Để cho tiếng hát giữa chừng
Rơi vào ký vãng nửa mừng... nửa lo...

Bây giờ duyên số mới cho
Tóc tiêu, con nhỏ... thơm tho... vàng mười
Rưng rưng... nấp một nụ cười
Lời ru đứng tuổi. Cây đời biếc xanh!

Tình sâu soi đến ngọn ngành
Ngày Thơ đồng cảm hóa thành... Lời Ru...

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: