Thứ hai, 22/06/2026,


Bao giờ lại đến Ngày Thơ? (Bành Thanh Bần) (18/02/2011) 

BAO GIỜ LẠI ĐẾN NGÀY THƠ?

 

 

 

                                   Bành Thanh Bần

 

 

 

Trách người đã vội quên sao?

Tôi về theo hẹn

Người nào thấy đâu...


Văn Miếu rực rỡ sắc mầu

Thơ xuân ai thả rợp bầu trời xuân

Khách Thơ sánh bước Văn nhân

Mớ ba mớ bảy thoắt gần thoắt xa

Rộn ràng ngàn bướm muôn hoa

Còn người đã hẹn, nay đà nơi đâu?


Về nơi trao mối tình đầu

Đợi người

Đợi bạc cả mầu thời gian...

Giờ này chắc Hội đã tan?

Sao người chưa đến?

Ruột gan rối bời.

Lẽ nào người lại quên tôi?

Người xinh đẹp thế

Bao người ngẩn ngơ...


Một năm có mấy Ngày thơ?

Bao giờ lại đến?

Bao giờ?

Người ơi...

 

 

B.T.B

 

 

_________________________________

Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN

Điện thoại:0913297236

Email:banhthanhban@gmail.com

 

Mời xem: Quán thơ Lục bát toả hương trong Ngày thơ VN lần thứ IX

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 20/02/2011 10:24:22 AM)

Xin chào Bành thi sĩ và cùng vui với anh bài cảm tác. Chúc anh sức khỏe, thơ hay

KHỎI!

Năm nào chẳng có Ngày Thơ?
Chẳng qua sốt ruột vì tơ tưởng... tình
Hỏi ai! Xin tự hỏi mình
Làm sao nên nỗi vắng hình bóng... Yêu?

Chắc rằng người đẹp... mỹ miều
Biết bao hò hẹn nên nhiều đắn đo!
Thi huynh muốn rõ nguyên do
Xin rằng cứ... đợi, khỏi lo... bao giờ?

Nguyễn Xuân Huy

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/02/2011 10:29:10 AM)

Đồng cảm cùng nhà thơ trong ngày thơ NGUYÊN TIÊU. T/H xin có đôi vần mộc mạc hoạ cùng nhà thơ:

NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU.

Nhớ về ngày hội nguyên tiêu
Thềm xuân Văn Miếu sớm chiều cờ hoa.
Lòng vui rộn khúc tình ca
Hồn thơ Người ở cõi xa có về?

Đêm xưa dưới ánh trăng khuya
Vịnh thơ:Non nước bốn bề là xuân
Canh ba bàn luận việc quân
Thơ Người bừng sáng,trăng ngân đầy thuyền.

Ngày nay con cháu rồng tiên
Cùng nhau mở hội trên nền cờ hoa
Bình minh cho đến trăng tà
Hồn thơ bay bổng,đậm đà chất quê.

Nơi xa ai có nhớ về?
Mang hồn thơ Việt... đê mê cõi lòng.
Mạch nguồn non nước, núi sông
Ươm mầm thơ mãi ấm lòng đời sau.

Nguyên tiêu sắc thắm tươi màu
Ngàn hoa đua nở,càng giầu thêm xuân.
Vọng xa tiếng sáo trong ngần
Hồn thơ non nước,mùa xuân đã về.

Thành Huân
Ngày 18/02/2011.
Chúc nhà thơ năm mới luôn có nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 20/02/2011 10:47:00 AM)

Ngày thơ, Nguyên Tiêu năm nay, không được ra khỏi trang trại vì "giữ chùa" cho em cháu đi chùa. Buồn, nghe đài, xem TV, mở mạng... cũng chưa vui nổi. Bèn làm thơ - coi như ngày thơ, có thơ vậy!

NGUYÊN TIÊU

Một mình ta giữa Nguyên Tiêu
Thả hồn theo đuổi trăng treo cõi trần
Lễ Rằm Giêng - Tết - Thượng Nguơn
Ta nghe Xuân vẫn như còn trinh nguyên!
TVL

Đến nay, qua ngày thơ rồi, mở Lục bat.com ra lại thấy Bành Tiên sinh hỏi "BAO GIỜ LẠI ĐẾN NGÀY THƠ", giật mình. Tự hỏi "Thật vớ vẫn, tên nào mà đến nay còn hỏi lucbat.com như thế?" Song cái kiểu hỏi của Bành lại làm thị hiếu ta bị kích thích, rồi phải đọc đi, đọc lại mấy lần bài thơ ấy!? Thì ra Bành Tiên sinh thất tình, mượn mấy vần lục bát để bày tỏ nổi lòng. Chuyện nầy thật đáng thương và ngưỡng mộ. Bởi xưa nay, đâu phải ai thất tình, cũng có thể diễn tả được tương tư, nhung nhớ của mình bằng thơ - lại là thơ Lục Bát của quê nhà mình nữa, càng đáng quí! Ta chợt nhớ Chữ Đồng Tử, khi xưa tình cờ thấy Tiên Dung công chúa, bị mê hồn ngay vì sắc nước, hương trời, nhưng vì không biết chữ để làm thơ nên kẻ si tình đã tìm một cách khác và... được vợ quí! Bành Tiên sinh có thể hỏi Chữ Thu Hằng - là hậu duệ, bày cho kinh nghiệm xem có vận dụng được gì chăng?
Thích đùa, nên đùa tí với Bành Tiên sinh cho vui nhà, vui cửa. Cũng nhân đọc "Bao giờ cho đến ngày thơ?" của Tiên sinh Bành Thanh Bần, hơi xuân còn phảng phất, lại nghe văng vẳng tiếng gà nòi gáy, bèn nổi hứng viết mấy câu, mạn phép chép ra, gọi là quà Nguyên Tiêu muộn cho Ngài và bạn đọc:

NGÀY NÀO CŨNG LÀ NGÀY THƠ!
Ngày nào lại chẳng ngày thơ.
Sao Tiên sinh hỏi "Bao giờ..?"- xót xa.
Chỉ là thiếu bạn ngâm nga,
Nên dù ngàn bướm, muôn hoa cũng thừa!

THƠ - Ừ! Đã có từ xưa.
Ai sinh mấy kiếp, lại chưa có ngày?
Có câu "Hữu thỉnh, hữu lai".
Không thỉnh lại đòi?! Nên nhớ ngẩn ngơ.

Một năm có mấy ngày thơ?
Anh mà bảo "Một". Thơ chờ mục xương!
Ví dầu anh có người thương,
Lẻ nào (chờ) đến Va-len-tin, tặng quà?!

Ngày thơ, anh đợi - chờ - xa,
Nàng thơ theo bướm, theo hoa mất rồi.
Si tình nói đại ra thôi!
Can chi than thở - ngày thơ - bao giờ ?!
TVL

Gửi lời chúc Bành Tiên Sinh và gia quyến năm mới vạn sự tốt lành !

Các bài khác: