Thứ hai, 22/06/2026,


Giống đỏ (Đặng Cương Lăng) (17/02/2011) 

GIỐNG ĐỎ

 

 

                                        Đặng Cương Lăng

 

Tặng Công ty Giống cây trồng T.Ư

 

 

Nâng niu chọn hạt trăm miền

Gieo cùng mưa nắng nỗi niềm khát khao

 

Em ơi đừng hỏi vì sao

Giống lai, giống đỏ, giống nào tốt tươi

 

Tiếng chim gieo sáng chân đồi

Từ trong bùn đất xanh chồi bật lên

 

Trải bao sóng gió mà nên

Uốn câu bông lúa thắp bên bầu trời.

 

Ta làm giống đỏ cho đời

Gieo qua giông tố xanh tươi khắp vùng.

 

Đ.C.L

 

 

 

_______________________________

 

Tác giả Đặng Cương Lăng, ĐT: 0912 664483

Địa chỉ:  Vụ Kế Hoạch – Bộ NN và PTNT
Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 19/02/2011 09:43:12 AM)

TÂM THƠ

Người Thơ ở khắp mọi miền
Dâng trào cảm xúc trong niềm ước ao

Trời đêm ước vạn ngôi sao
Lặn vào mây gió đón chào nụ tươi

Màu sim tím ngắt lưng đồi
Vạt dìu nhung nhớ xa vời...không tên

Gửi nơi ký vãng nào quên
Soi cho khoảng sáng vầng sen giữa trời ...

Câu ươm để lại với đời
Vần gieo nhuần nhị thành lời Tâm - Thơ !

NGUYỄN XUÂN HUY

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 17/02/2011 10:23:25 PM)

Viết tiếp thơ của nhà thơ Bộ NN&PTNT:

"Ta làm giống đỏ cho đời
Gieo qua giông tố xanh tươi khắp vùng."

Tặng công ty giống cây trồng...
Lần sau sẽ tặng tiếp... nông trường chè?

Trại chăn nuôi lợn giống quê,
Nuôi trồng thủy sản ven đê nữa mà!

Rừng phòng hộ... lại bỏ qua?
Hồ trên núi... cảnh đẹp là nên thơ?

Đặng Cương Lăng đủ ngày giờ?
Làm thơ cả Bộ.... mộng mơ ba ngành?

TLB

  pham van manh - cumom8x - 0985786551 - ninh binh  (Ngày 17/02/2011 10:25:43 PM)

lúa hương trải khắp mọi miền
ngàn năm thấu hiểu lỗi niềm dân ta
lúa bông hai tiếng mặn mà
ai không ơn lúa thật là vô tâm
không bữa chính cũng điểm tâm
không tầm mĩ vị cũng tầm cao lương
lúa là hồn sắc quê hương
lúa là sức sống mở đường tiến lên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/02/2011 10:31:16 PM)

Ngơ ngẩn...
Đời còn lắm nỗi bon chen...
Từ hạt "Giống đỏ" gieo nên mùa vàng

Nguyên Tiêu ngơ ngẩn giữa đàng...
Cổ nhân đã dạy:"lệ làng' - phép Vua !
PHẠM TỰ

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 17/02/2011 09:55:53 AM)
Bập bùng lửa thơ

Nguyên tiêu lồng lộng trăng vàng
Thi nhân mở hội , đón nàng thơ đây
Diệu vời non nước trời mây
Tiếng thơ trầm bổng đến ngây ngất lòng
Khiến hồn thi sĩ bềnh bồng
Bồng bềnh như sóng giửa lồng lộng thơ
Thực mà cứ ngỡ là mơ
Tưng bừng sân khấu ngọn cờ LẠC tung …
Hồn thơ cả nước trùng phùng
Trong tim thi hữu - bập bùng lửa thơ

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản
Thành phố Vũng Tàu
Các bài khác: