Thứ hai, 22/06/2026,


Huyền thoại Mẹ (Trần Trọng Tâm) (15/02/2011) 

 

HUYỀN THOẠI MẸ

 

 

               Trần Trọng Tâm


Ngã vào một khúc dân ca
Cánh cò cõng nắng dặm xa thủa nào
Những đêm gió bấc lao xao
Cành mềm ngụp lặn dưới ao trên bờ

Mồ hôi quánh đặc ước mơ
Một bờ vai Mẹ mấy mùa lũ qua
Đòn cong dốc đứng nẻo xa
Đôi tay thì bé nóc nhà thì vênh

Nghiêng sông tát cạn đời mình
Mờ trong sương sớm đầu ghềnh cuối mom
Chỗ ráo Mẹ ấp ủ con
Củ khoai củ sắn xoay tròn Mẹ tôi

Bới tìm kí ức chơi vơi
Con đâu hiểu được những lời ru xưa
Run run chân Mẹ lên chùa
Chắp tay tụng niệm gọi Cha mỗi lần

Gom bao khó nhọc gian truân
Mẹ cho có phúc có phần hôm nay
Chín mươi Tuổi Hạc tròn đầy
Cháu con ơn phúc đức dầy Mẹ xưa

 

T.T.T

 

 

_____________________

 

Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐC: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com.Tel.: 0973676756

Mời tham gia LỤC BÁT QUÁN tại Văn Miếu trong Ngày thơ VN lần 9

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Khải - lieude@yahoo.com.vn - 0902966177 - PVH&TT  (Ngày 04/10/2011 15:13:25)

Hay quá. Bài thơ thật cảm động. Cảm ơn tác giả.

  Nguyễn Quang Huy - thihuuquanghuy@yahoo.com.vn -  - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 18/02/2011 08:09:22 PM)
Đã Lâu lắm rồi tôi mới đựơc đọc một bài thơ về mẹ sâu nặng tình mẫu tử như vậy.
Hôm mùng ba tết Mừng Thượng Thọ tôi đã viết tặng một bài thơ luật Đường để chúc Mẫu thân của tg. Xin chia sẻ niềm hp của tg có người mẹ thật tuyệt vời :
CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ
Mừng cụ xuân này chín chục xuân
Một tay chèo lái vượt phong trần
Nhờ ơn Phật tổi ban ân huệ
Tích đức cha ông phát nghĩa nhân
Trai gái hiển vinh nhà hạnh phúc
Rể dâu thịnh vượng đất long vân
Một đàn cháu chắt đầu khoa bảng
Phúc lộc trùng lai cảnh sắc tân
Ng Q H
s/n113 khu2/tt Liễu đề
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque1966@gmial.com - 01235212678 - An Giang  (Ngày 17/02/2011 10:26:05 PM)

MẸ LÀ CỔ TÍCH
Mẹ về trong giấc chiêm bao
Vàng Anh từ cõi mây cao giáng trần
Xin cho con khóc một lần
Ngày xưa có mẹ. Đâu cần chiêm bao!!!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 15/02/2011 09:35:56 AM)
...
Nghiêng sông tát cạn đời mình
Mờ trong sương sớm đầu ghềnh cuối mom
Chỗ ráo Mẹ ấp ủ con
Củ khoai củ sắn xoay tròn Mẹ tôi
...
Những câu thơ trên làm cho tất cả những ai đọc đều rưng rưng lòng nghĩ đến mẹ mình một thời ...
Xin cảm ơn và chú mừng tác giả với bài thơ Huyền Thoại Mẹ thật hay. Chúc mẹ thượng thọ, sống tròn trăm tuổi cùng con cháu.
LMD
  nguyễn van Tưởng - gialamtuong@gmai.com - 043-6960408 - Dương-Hà-Gia Lâm-HàNoi  (Ngày 15/02/2011 09:35:38 AM)
Đêm đông chỗ ấm con nằm
Tấm lưng bé nhỏ mẹ ngăn gió trời
Mẹ già nay tuổi chín mươi
Hai hàng răng món cười không tiếng rồi
Thôi thì chuyện ấy của trời
Mẹ cũng bằng người cháu chắt đông vui
Chúc thọ Mẹ tuổi chín mươi
Gậy tiên Mẹ chống đi chơi xóm làng
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/02/2011 08:03:15 AM)

Tiếp lời tác giả Trần Trọng Tâm, cùng chúc Mẹ những điều tốt đẹp, may mắn nhất:

MỪNG THƯỢNG THỌ!

"Chín mươi Tuổi Hạc tròn đầy
Cháu con ơn phúc đức dầy Mẹ xưa"


Bấy nhiêu năm tháng gió mưa!
Thăng trầm khó nhọc gánh vừa hai vai.
Đưa con, cháu, chắt... dặm dài,
Tóc pha sương... đã nhạt phai thuở nào.

Đếm đong tình mẹ được sao?
Lưng còng trĩu nặng biết bao nghĩa tình.
Viết sao hết được lòng mình,
Trọng Tâm cho gửi chút tình thành tâm.

TMT

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 15/02/2011 08:17:07 AM)


MẸ THƯƠNG

Âu Cơ - Mẹ của loài người
Mẫu Nghi Thiên Hạ - Mẹ đời tôn vinh
Bên ta là Mẹ đẻ mình
Củ khoai củ sắn - ấm tình , khúc ru...

Mái nhà mưa bớt , nắng bù
Đường đời khúc khuỷu cho dù gió giông
Vai gầy xiêu giữa chợ đông
Bát canh chắt lọc hương đồng ...xót cay !

Bao giờ với cả hôm nay
Mẹ nuôi ta giữa vòng xoay đất trời
Tấm lòng Mẹ ở khắp nơi
Ẩn trong huyền thoại những lời Mẹ Thương !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: