Thứ hai, 22/06/2026,


Hương vị tình yêu (Trần Mạnh Tuân) (14/02/2011) 

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

 

Trần Mạnh Tuân

 

Ấm nồng hương vị tình yêu,

Vòng tay xiết chặt những chiều bên nhau.

Có còn khoảng cách nữa đâu!

Đến thiên đường... chẳng bao lâu nữa mà!

 

Ngọt ngào quấn quít hai ta,

Tâm hồn hòa quyện cũng là vậy thôi!

Nụ hôn ngây ngất tình đời,

Thời gian vô tận... như thời hoang sơ.

 

Tóc vương hương ngát vai bờ,

Vị yêu hé mở mộng mơ dâng người.

Cần chi phải thốt nên lời,

Thiên thai sương khói một trời trăng sao.

 

Nếm đi hương vị yêu... nào!

Chúa trời trao tặng Người bao lâu rồi.

Hãy yêu đi... trọn một đời,

Tim yêu thắp lửa chơi vơi hương tình.

 

T.M.T

 

_______________

Tác giả Trần Mạnh Tuân

Hà Nội – Tel: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 15/02/2011 11:23:03 AM)

Chia sẻ cùng nhà thơ về ngày Valentine.T/H xin góp vui vài dòng mộc mạc:
NHỮNG ĐOÁ HỒNG
Ngày Valentine.

Hoa hồng tươi thắm lòng ta
Valentine-vạn đoá hoa tặng mình.

Ngọt ngào hương vị nhân tình
Chúc cho hạnh phúc chúng mình bền lâu.
Hồng nhung tươi thắm một màu
Ngắm hoa,nhớ mối tình đầu khi xưa.

Bóng nàng đứng đợi dưới mưa
Giọt thương tuôn chảy như vừa hôm qua.
Bao thu dưới ánh trăng ngà
Tình đầu như một đoá hoa không tàn.

Hôm nay lòng lại mênh mang
Mùa hoa náo nức,xốn xang xuân về.
Trong ta nặng một lời thề
Mà sao giá buổt tái tê nỗi lòng!

Thuyền kia chở khách qua sông
Để cho bến cũ bâng khuâng nỗi niềm.
Đóa hồng tìm lại niềm tin
xua tan băng giá,nổi chìm lòng ta?

Thành Huân
Ngày 14/02/2011.

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 15/02/2011 09:36:19 AM)
Đọc Hương vị tình yêu của thi sỹ Trần Mạnh Tuân thôi thúc trong ta ngọn lửa tình yêu cháy mãi, lúc nào cũng cảm thấy còn trẻ trung. Con chim họa my bị nhốt trong lồng vẫn hót vẫn ca, thiết tha yêu đời yêu cuộc sống đến thế:
Thà rằng đau khổ đến bao nhiêu; Sầu héo lòng ta đến thật nhiều; Ta vẫn thấy yêu và khát vọng; Còn hơn là sống chẳng hề yêu. Chúc thi sỹ có một hương vị tình yêu đẹp và thơm như trong bài thơ này.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 14/02/2011 11:11:45 PM)

Cảm ơn Thầy Trần Mạnh Tuân đã tặng một bài thơ ngọt ngào như hương vị tình yêu trong ngày Valentin.
Xin họa thử một hương vị khác của tình yêu nhé:

NẾM TÌNH

Hương xưa gió thổi đâu rồi
Vị yêu chưa kịp lên môi đi tìm
Tình xưa tăm cá bóng chim
Yêu nhau đến thế đò chìm bến ai?

Đường đời duyên phận chia hai
Nào ai đoán trước ai sai câu thề
Ai ăn cháo lú, cơm khê...
Để giờ quên lối không về lối xưa?

Tình giờ như trái cuối mùa
Nếm thêm chút nữa sợ chua hai lần!
LMD

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/02/2011 06:23:53 PM)

HOÀ CÙNG " HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU "

Hình như hồn vẫn ngẩn ngơ
Tim hồng chắt lọc vần thơ ngọt lời
Valentin mách nhỏ người :
Hãy yêu như thể cả đời chưa yêu

N.T.T

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Xã Hông Phong,Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 14/02/2011 08:44:35 PM)

B Ầ U T RỜ I

Bầu trời Em dành cho Anh
Bồng bềnh mây trắng trong thanh nắng chiều.
Ngọt ngào hương vị tình yêu,
Ngỡ như đã có từ nhiều năm xưa.
Mai sau dù đến bao giờ
Bầu trời Anh giữ say sưa ngắm nhìn!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 14/02/2011 08:45:07 PM)

Xin góp thêm vần tt cùng tg TMT và ngày tình yêu

Gửi vào không trung ..chơi vơi..
Một bông hồng thắm thay lời ...vu vơ
Lời quê viết chẳng thành thơ
Ngày tình yêu....chút ngẩn ngơ lòng mình..

Trần Trọng Tâm

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 14/02/2011 08:45:58 PM)


CẢM TÁC ( tặng TMT)

Lâu ghê thơ Bác lên trang
vào ngày Yêu, quý như vàng đó thôi
Valentine chẳng tiếc lời
cứ như thể cả một đời đang yêu!

Trần Thanh Dũng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/02/2011 08:46:26 PM)

SẮC MẦU HƯ VÔ

Chẳng hương vị vẫn cứ say...
Cả năm mong đợi một ngày mà thôi !

Trao nhau...sao cứ bồi hồi ?
Qua đi nuối tiếc... để rồi nhớ nhau !

Mốt mai phai sắc nhạt mầu
Còn chi hương vị xót đau...Tình...Đời... ?

Phạm Tự

Các bài khác: