THƠ XUÂN CỦA NGƯỜI CÔ ĐƠN
Bùi Khiêm Nhượng
Ta đi qua nửa nhịp cầu
Niềm vui thì bớt, u sầu lại thêm
Người cho ta lắm ưu phiền
Em trao ta lắm nỗi niềm xót xa
Ta hay về ở quê nhà
Ở trong thành phố ta và... ta thôi!
Biết điều chẳng dám nửa lời
Chỉ lo ngọn gió tơi bời đêm đông
Chỉ thương người ở bên sông
Thương con đò dọc đi không tới bờ
Ta thường ra ngẩn vào ngơ
Tình suông uống với... câu thơ ngậm ngùi
Mai sau gặp lại bên trời
Em còn ánh mắt nụ cười... ngày xưa
B.K.N
_________________________
Tác giả Bùi Khiêm Nhượng
Email: nhuongbui@gmail.com
|
ƯỚC LÒNG...
Mộng mơ...muối mặn gừng cay Cho nồng hương vị đắm say cuộc tình Nào đâu có được nguyên trinh Muối thì vẫn mặn...bóng hình gừng đâu ? Phận thơ năm tháng bạc mầu Thương lòng dang dở...lệ sầu cô đơn ! Phạm Tự GIÁ ĐỪNG Vì đâu dang dở tình duyên |