Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm tứ tuyệt tản mạn chợ Viềng (Đặng Diệu Thoa) (13/02/2011) 

CHÙM TỨ TUYỆT TẢN MẠN CHỢ VIỀNG

 

Đặng Diệu Thoa

 

 

I

 

Lơ ngơ lạc giữa chợ Viềng

Chồi non lấp ló nỗi niềm Giêng Hai

Người mua đến chợ cầu may

Còn em đến bán những ngày không anh.

 

 

II

 

Khác nào cơn gió mồ côi

Tìm không thấy bạn lạc đồi cỏ hoang

Chợ Xuân em tới muộn màng

Rủi - May, liệu có nhỡ nhàng tình anh?

 

 

III

 

Người ta hò hẹn chợ Tình

Em vô tâm thế - Mỗi mình du xuân?

Vừa chớp mắt. thoắt xuân phân

Ngẩn ngơ vuột mất một lần... CẦU MAY.

 

 

IV

 

Cầu may em tới chợ Viềng

Xòe tay hứng đợi linh thiêng chốn này

Tàn đêm, mưa lất phất bay

Hạt sương rụng buốt lòng tay... Em về!

 

7 tháng Giêng, Tân Mão

Đ.D.T

 

 

___________________________

Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình

Điện thoại: 0942987979

Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Thanh  - trungthu@vnn.vn - 09983208964 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 20/02/2011 09:22:42 AM)

Người ta bán rủi mua may,
Sao em đến chợ, trắng tay đã về?

  Vũ Quốc Văn - vuquocvanhp@gmail.com - 0985993329 - 409 Hoàng Quốc Việt- Kiến An Hải Phòng  (Ngày 19/02/2011 08:36:32 AM)

Tản mạn chợ Viềng - Một liên thi khúc đẫm tình lay động
------------------------------------------------------------
                 Ai cũng biết tứ tuyệt là một thể thơ khó, viết đúng liêm luật đã là một kỳ khu, gửi được hồn mình lòng mình qua rất ít ngôn từ trong một khuôn khổ chế định mà vẫn chuyển tải được ý tưởng thì thật khó biết bao nhiêu.
                 Vậy mà tác giả Đặng Diệu Thoa đã không ngại đối mặt với sự khó ấy, Đặng Diệu Thoa không chỉ tôn trọng quy ước thi pháp tứ tuyệt mà còn dám phá cách , dám tung tẩy( hay đơn giản chỉ là ghi theo cảm xúc trào ra không đặng đừng được mà thành thi phẩm).
                 " Tản mạn chợ Viềng"chắc không chỉ là một ngẫu hứng sinh tình của người viết mà ở đây nó mang theo cả một tâm thế chủ động thông qua ngôn từ ẩn dụ của người quan sát của người kể chuyện và hiệu năng đắc địa làm cho người đọc ám ảnh bâng khuâng nhất là đại từ nhân xưng " Em". Chính nó đã dẫn dụ người đọc đi cùng "Em" qua bốn thi khúc cho đến tận" tàn phiên" Chợ Viềng.
                 Khúc I câu đầu tác giả viết:"Lơ ngơ lạc giữa chợ Viềng" Một người cô đơn cô độc giữa một rừng người. Thương quá. Câu hai chỉ là phác tả cảnh Xuân- Người ấy... một mình đi giữa mùa xuân. Đến câu 3 và câu 4 thì tác giả muốn lộ diện chủ thể cùng với việc lập tứ:"Người mua đến chợ cầu may, Còn em đến bán những ngày không anh" Trong ý nguyện của mọi người đến chợ Viềng dù bán hay mua sản vật gì đều chỉ một mục đích cầu may, không ai có ý nghĩ đến giá trị thương mại. Nhưng có thể cảm thông với người con gái đến "bán nỗi nỗi buồn không anh" lắm chứ. Chỉ là ước lệ thôi mà.
                 Rồi đến khúc II thì Cô gái ấy tự trách mình mà hỏi người tình trong mộng hay người đang " lạc" trong đô hội người đang bán bán mua mua huyên náo kia" Chợ xuân em đến muộn màng, Rủi- May liệu có nhỡ nhàng tình anh"
                 Khúc III, người con gái ấy vẫn tự trách, cô nuối tiếc mối nhân duyên lỡ làng ở cái tuổi hoa gần độ mãn khai của mình"Vừa chớp mắt đã xuân phân, Ngẩn ngơ vuột mất một lần ...CÂU MAY"
Chùm tứ tuyệt Tản mạn Chợ Viềng của Đặng Diệu Thoa thiết nghĩ có thể xâu chuỗi lại một bài thơ dài gồm 4 khổ được chăng? Bởi từng bài được đẩy lên một cung bậc mới da diết hơn buồn hơn về số phận con người trước cuộc đời đang sính chuộng cuộc sống phồn thực hơn cả các giá trị tinh thần khác kể cả đó tình yêu con người.
                 Và thất xót thay khi đọc trọn vẹn khúc IV này:
"CẦU MAY EM TỚI CHỢ VIỀNG
XÒE TAY HỨNG ĐỢI LINH THIÊNG CHỐN NÀY
TÀN ĐÊM, MƯA LẤT PHẤT BAY
HẠT SƯƠNG RỤNG BUỐT LÒNG TAY... EM VỀ!
'
                  Trong ít dòng cảm nhận người viết tôi không có tham vọng phẩm bình sâu rộng về nội dung cũng như hình thức nghệ thuật của chùm thơ dễ thương này. Mà ở đây tôi chỉ phác đôi điều mà tôi cho là thành công của tác giả Diệu Thoa.


  Nguyễn Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội  (Ngày 15/02/2011 04:17:49 PM)

Đầu xuân chúc DT sức khoẻ, luôn trẻ đẹp, quyến rũ, hạnh phúc mong được đọc nhiều thơ hay của bạn, chúc thành công.

CẦU MAY CHỢ VIỀNG

Em chửa cho đến chợ Viềng
Cầu may, đứng đợi chút riêng cho mình
Ơi cô gái đẹp Ninh Bình
Năm sau đi chợ, nhớ... cho mình đi theo
Anh đi bán chút phận nghèo
Dành tiền mua lụa, mua heo... cưới nàng...

Ngoc Thanh

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng  (Ngày 14/02/2011 12:32:14 PM)

CẢM TÁC ( tặng DT)

ờ xa nghe nói chợ Viềng
muốn đi không phải không tiền không đi
biết rồi lỡ nghiện mấy khi
nghiện rồi biết có xuân thì...cầu may.
Trần Thanh Dũng

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 14/02/2011 12:30:44 PM)

Chợ Viềng ai bán thơ không
Cho tôi mua chút về hong vườn nhà
Xua tan cái rủi năm qua
Cầu may năm mới thơ ta đắt hàng.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/02/2011 02:48:32 PM)

NGƯỜI THƠ CŨNG TỚI CẦU MAY CHỢ VIỀNG
( Họa thơ Đặng Diệu Thoa )
------------------------------------------

RƯỢU SUÔNG

Một mình một góc đơn côi
Chợ đông mà ngỡ vạt đồi trọc hoang
Hẹn hò, hò hẹn lỡ làng
Nâng lên, đặt xuống, mơ màng… rượu suông !


CẦU MAY

Chốn nghèo chưa hẳn hết thiêng
Ngược xuôi nườm nượp chợ Viềng đêm nay
Bán - mua người ước vận may
Anh cầu tay ấp trong tay … cùng về

N.T.T

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 13/02/2011 10:57:11 PM)

THƠ CHỢ VIỀNG...

Thơ may thơ rủi... chợ Viềng,
Đền Trần, Cổ Lễ... đất thiêng Phủ Giầy!
Rủ nhau đi hết mấy ngày,
Làm thơ... Lục Bát đăng ngay thêm nhiều!

TLB

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/02/2011 09:46:55 PM)

THEO EM ĐI CHỢ VIỀNG...

Theo em chen lấn... chợ Viềng
Sương đêm se lạnh... tháng Giêng, Xuân trời.
Mua may, bán rủi người ơi!
Lộc này anh thửa tặng người dấu yêu.

Chợ đêm gói ghém bao điều,
Cầu bên nhau mãi... có nhiều nhặn chi!
Lơ ngơ lạc bước em đi,
Chợ Xuân trăm nẻo lối gì tìm em.

Một năm chỉ có một phiên,
Hẹn nhau cùng bước giữa miền phiêu diêu.
Xuân phân mưa bụi bay nhiều,
Cơ may sợ vuột... đành liều nắm tay...

Chợ Viềng... ước hẹn chốn này,
Chắp tay thầm khấn... có hay đất trời?
Đêm tàn, vẫn giọt mưa rơi...
Ấm lòng... Mình có nhau rồi! Về đi!

TMT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 13/02/2011 09:40:47 PM)

Tôi rất thích đề tài Chợ Viềng. Ham đi lắm ,năm nào đi cũng gặp may,và đi để cầu may cho cả ng thân của mình .
xin cảm tác cùng tg DiệuThoa với chùm tt Tản mạn Chợ Viềng. Chúc tg ngày Valentine thật vui !

CHỢ CHEN

Tưởng là chỉ có mình thôi
Trời cho may mắn gặp người có duyên

"Em ngơ ngác giữa chợ Viềng"
Tôi thì lấp ló "nỗi niềm Giêng Hai"
Du xuân hái lộc cầu tài
Mua may bán rủi cho hai chúng mình

Bến xưa cầu một chữ minh
Tình thơ trong sáng chung chinh sớm chiều
Biết chưa mắc nợ chữ yêu
Anh đâu dám ước những điều viển vông
.........
Em thương buổi sáng chợ đông
Anh còn những tháng năm ròng ...cầu may.
T3


  Ng . Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077- 0466572 - Ha Nội  (Ngày 13/02/2011 09:41:12 PM)

ĐÔI VẦN ĐỒNG CẢM

"Tàn đêm" " sương rụng " " buốt tay "
Vẫn " ngẩn ngơ " ước " cầu may " " một lần "
" Lơ ngơ " thoắt đã " xuân phân "
" Tàn đêm " vẫn chỉ " du xuân" " mỗi mình "

Thương thay phận bạc trắng tình
Chợ Viềng một bóng một hình , thương sao !

(*) Các từ trong " "của
Tác giả đặng Diệu Hoa

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/02/2011 08:45:01 PM)

NỖI NIỀM CHỢ XUÂN...

Vui... buồn... đi chợ ngày xuân
Mua may bán rủi...xa gần ai hay?
Chỉ mong một chút tình say...
Cả đêm khao khát...trắng tay ra về !

Người ta ong bướm hẹn thề
Riêng em ngơ ngẩn...chân quê...tình hờ...?
Phạm Tự

Các bài khác: