Thứ hai, 22/06/2026,


Trẩy hội chùa Hương (Đinh Tú Anh) (13/02/2011) 

TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG

 

 

                       Đinh Tú Anh

 

 

Du thuyền trẩy hội chùa Hương

Rừng mơ thấp thoáng, mây vương chân đèo

 

Đường lên ngược dốc cheo leo

Bay qua lưng núi cáp treo sương mù

 

Tìm về với cõi thâm u

Thả lòng thoát tục vi vu cửa thiền

 

Ngắm nhìn phong cảnh thần tiên

Ngỡ như trời đất đoàn viên chốn này.

 

Không men, lạ quá, ta say

Là mơ, là thực, ô hay... diệu huyền.

 

Đ.T.A

 

 

 _________________

Tác giả Đinh Tú Anh

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0912191866

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 13/02/2011 07:37:20 PM)

DU THUYỀN HƯƠNG SƠN

Hương Sơn xanh núi, xanh sông
Bồng bềnh thuyền ngược, bềnh bồng thuyền xuôi
Em cười ánh mắt lả lơi
Cảnh xuân cùng nước mây trôi theo thuyền

Thuyền vào cõi Phật, cõi Tiên
Tìm trong hư thực chữ duyên, chữ tài...
Phận anh duyên ngắn, tình dài
Duyên em bến đục, em nài bến trong...

Mưa vin nắng bắc cầu vồng
Mắt anh bến đậu má hồng hây hây
Mắt em liếc xéo sang đây
Một bông hoa gạo đỏ gay giữa thuyền

Phải chăng Trời Phật cho duyên
Anh đưa tay đỡ em lên đền Trình
Khói nhang bay...vẽ chữ Tình
Xôi gà thụ lộc, em dành...cho anh...

N.V.H

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 13/02/2011 09:13:52 AM)

HƯƠNG SƠN !

Chùa Hương lễ hội bây giờ
Qui mô...hoành tráng , kéo cờ ...đông vui
Tiện nghi dịch chuyển , tiến...lùi
''Rằng hay thì thật..." , thấm mùi xót thân ! ...

Ước thầm đò Yến , suối ngân
Ra vào thanh thản đường trần ... Nam mô !
Nhớ thầm cô bé "Ngày Xưa" *
Mối tình ... cửa Phật , đón đưa giấc thiền
Hương Sơn - niềm ước trăm miền
Là mơ, là thực , là tiên ... là đời !

NGUYỄN XUÂN HUY

* Cô bé trong thơ Nguyễn Nhược Pháp
Các bài khác: