Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Lê Minh Dung) (12/02/2011) 

CHÙM TỨ TUYỆT

 

 

 

                             Lê Minh Dung

 

 

HOA

 

Trời xuân én dệt xanh đồng

Hoa nâng đôi bướm bềnh bồng bên nhau

Gió vờn quanh muôn sắc màu

Nụ mầm nhu nhú, hoa phau phau hồng.

 

 

XUÂN

 

Trời xanh mây trắng hữu tình

Vườn Xuân hương ngát môi xinh hé cười

Mặt hồ sóng gợn gợn trôi

Chuồn kim đạp nước ngời ngời nắng xuân.

 

 

TÌNH

 

Xuân mang hoa tiễn trời Đông

Em mang mắt biếc má hồng trao nhau

Tình em ngan ngát dâng màu

Tình tôi dâng tứ ngàn câu ân tình!

 

 

EM

 

Xuân sang bát ngát ý thơ

Hoa xuân man mác giấc mơ đôi mình

Em sang bát ngát ý tình

Tôi nâng thi tứ ngỡ mình ôm xuân.

 

 

VÌ…

 

Vì đời nên cứ phải mơ

Vì tình nên bước thẫn thờ vào ra

Vì Xuân thơ rộ nở hoa

Dâng đời chút nắng xuân hòa trang thơ.

 

 

THƠ

 

Mấy dòng thơ chúc mừng Xuân

Văn đàn thi hữu xa gần bắt tay

Thơ vui, thơ họa, thơ ngày…

Tình-Tứ-Chữ, vẫn đắm say quên chiều.

  

 

Xuân Tân Mão 2011.

 

L.M.D

 

 

____________________

Tác giả Lê Minh Dung

Điện thoại: 0937 999 939

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3 840593 - ViệtTrì- Phú Thọ  (Ngày 15/02/2011 08:38:49 PM)

Xin được đồng cảm cùng tác giả Minh Dung. Chúc anh xuân mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

THƠ ANH
( Họa bài THƠ)
Thơ anh rực rỡ nắng xuân
Thắm tình bạn hữu ấm nồng trao tay
Tình thơ nở rộ muôn ngày
Niềm vui chan chứa đẹp thay mỗi chiều

VÌ AI..
( Họa bài VÌ)

Vì ai ngày mộng đêm mơ
Vì ai mà phải thẫn thờ vào ra
Vì ai dệt giấc mơ hoa
Vì ai ta phải nồng nàn tình thơ!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 13/02/2011 09:09:15 PM)

- Chào anh Minh Dung! Chúc anh một mùa xuân an lành. ấm áp! MT xin cộng hưởng cùng anh đón mùa xuân vui nha!

XUÂN VỀ
Xuân về thơm ngát cánh đồng
Lá chồi thắm biếc vươn cành chen nhau
Muôn hoa đua nở tươi màu
Nắng nghiêng ấm áp, mây trôi ánh hồng

VÀO XUÂN
Ngày xuân hoa lá trao tình
Hương xuân nồng ấm lung linh đóa cười
Trời xuân xanh biếc mây trôi
Hân hoan, bừng sáng đất trời vào xuân

XUÂN MỘNG
Xuân hồng tươi ấm nên thơ
Xuân xanh ươm dệt ước mơ chuyện mình
Xuân sang tô thắm sợi tình
Xuân về họa nét ai nhìn ngẩn ngơ

XUÂN THƠ
Đào, Mai tươi thắm mộng mơ
Chồi xanh, lá biếc giăng tơ, ướm vần
Ồ xuân đẹp đến vô ngần
Chào xuân chắp bút tuôn tràn ý thơ

XUÂN CHIỀU
Đôi câu mộc mạc chào xuân
Họa vần nối chữ nghe cùng nối tay
Cho xuân đến trọn bao ngày
Cho vầng nắng ấm đan mây ngã chiều

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/02/2011 09:08:23 PM)

TÌNH QUÊ
( Tặng Lê Minh Dung )

Chỉ vì say đắm bướm hoa
Bao năm xa cách quê nhà...vấn vương !
Xuân về thắm sắc rộ hương...
Tình quê...còn nhớ con đường...Tết xưa... ?

Một đôi guốc mộc thiếu...thừa...
Ngày xuân đáo nỗ...bây giờ nhớ không !(?)
Phạm Tự

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 13/02/2011 07:36:25 PM)

Vì Xuân em ngỏ tình thơ
Vì em anh ngắm hoa chờ trăng buông
Đôi ta chung một con đường
Hồn thơ muôn nẻo vấn vương tơ lòng
Đắm say ... " tứ tuyệt Minh Dung ". ĐTT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/02/2011 09:14:11 AM)
Chúc mừng bạn Lê Minh Dung với CHÙM TỨ TUYỆT đầu xuân chứa chan tình người, tình thơ. Xin được hoạ vui với bạn một vài bài:

LÚA (Hoạ bài HOA)

Xuân sang tấp nập ra đồng
Anh bừa em cấy vui cùng bên nhau
Đồng quê bát ngát mỡ màu
Trời cao én liệng xôn xao nắng hồng.

EM (Hoạ bài EM)

Yêu em anh mới có thơ
Làm thơ gửi gắm ước mơ chúng mình
Em trong câu chữ thơ tình
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt lành mùa xuân.

BẠN THƠ (Hoạ bài THƠ)

Cảm ơn thơ bạn mừng xuân
Đầu năm khai bút ghép vần khéo tay
Mong sao năm mới ngày ngày
Trang thơ lục bát mê say sớm chiều!
N.Đ.T
Các bài khác: