ÁO NÀNG BÂN

Nguyễn Trọng Liên
Xuân vừa đó đã… mau phai
Tháng Giêng rét lộc, tháng Hai rét đài
Tháng Ba gió lạnh chờ ai?
Mũi kim đan cứ nối dài đường len.
Thôi, mình ở lại, không lên.
Chuyến đò ngang đã sang bên kia bờ
Nghe chiều vỗ sóng ngẩn ngơ
Hở bàn tay, buốt lạnh lùa trong khuya.
Rối đầu tóc cước âu lo
Mùa Đông lại đến, chuyến đò lại sang
Lại chim sếu gọi đêm hàn
Cuối Xuân, áo lại đem đan đợi người!
Hoa xoan rụng tím chân đồi
Mưa tháng ba cứ rơi rơi thổn lòng
Gió thì lạc cánh cuối sông
Áo Nàng Bân mặc mà không…rét về.
N.T.L
____________________
Tác giả Nguyễn Trọng Liên
Di động: 0904 130 465
Địa chỉ: 02- Ngõ Tiền Phương,
Phố Đào Duy Anh, Đội Cung, TP Thanh Hóa