BÀI KHÔNG TÊN ĐẦU NĂM
Nguyễn Bá Hòa
Mải mê cái nõn hoa vàng
Cái eo bướm lạ tiếng đàn mộng du
Chơi vơi theo bóng mùa thu
Theo Mầu lơ lẳng lên tu cổng chùa
Vẫn vơ sương cợt gió đùa
Trăng thanh lâu rụng lối xưa Kiều về
Uyên miên quán cóc vỉa hè
Trầm tư đắng giọt cà phê thiên đường
Mấy nong chữ vái tứ phương
Mấy câu non tháng soi gương giật mình
Cõng thơ lên núi tự tình
Văn chương phố chật rập rình đa đoan
N.B.H
_________________________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa, ĐT: 0914041783
Địa chỉ: Trường Đại học Quảng
Email: xbahoa@yahoo.com
|
Trần Thanh Dũng
CẢM TÁC ( tặng NBH) Cõng thơ lên bán chợ tình người mua ế ẩm, sân đình xác xơ giận mình ôm gói hàng thơ Trãi ra chiếu đất một bờ đa đoan. Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
HỎI THƠ...
Vui buồn chi rứa...Thơ ơi ? Xót xa ngày tháng cứ trôi tận cùng Dại khôn hay dở ngập ngừng Đắng cay...có thấu một cung đàn buồn ! Cầm lòng gánh chữ lên non Mai sau thác xuống...liệu còn thơ không ? Phạm Tự |