Thứ hai, 22/06/2026,


Mừng Xuân (Lý Thị Minh Tâm) (10/02/2011) 

MỪNG XUÂN

 

Lý Thị Minh Tâm

 

Câu thơ Lục Bát chào xuân

Gom tròn hạnh phúc gửi mừng tặng nhau

Ngày xuân chừng mới bắt đầu

Tình xuân chừng đã vẹn câu nguyện thề

 

Mùa Xuân mang Tết theo về

Đào, Mai khoe sắc trên quê hương mình

Hội vui náo nức sân đình

Câu hò, đối họa gửi tình, trao thương

 

Mùa xuân hoa ngát thơm hương

Tình xuân dào dạt thơ ươm tặng người

 

 

L.T.M.T

 

_____________

Tác giả Lý Thị Minh Tâm

Đ/c: Đắc Lắc, ĐT: 0985 803 707

Email: mgeamdroh@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 12/02/2011 08:41:41 PM)
XUÂN TRÊN VƯỜN LỤC BÁT
Xuân về hội ngộ vườn thơ
Mượn vần Lục Bát ước mơ xuân hồng
Cảm ơn chị Lợi tình nồng
Kể về ngày hội nghe lòng bâng khuâng

Thầy Tùy lời chúc quý trân
Vui mừng đất nước đón xuân sum vầy
Tặng lời hạnh phúc, thơ hay
Cảm ơn anh Dũng tràn đầy tình thơ

Nha Trang xứ biển mộng mơ
Nhi Huyền viết tặng câu thơ thắm tình
Thầy Tự mang trái đùng đình
Đổi nhành mai thắm lung linh sắc vàng

Xuân về câu hát ngân vang
À ơi! Lục Bát hân hoan họa vần
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/02/2011 04:36:15 PM)
Phạm Tự chào Minh Tâm nhé ! Nhân dịp xuân về xin chia sẻ "hoạ" đôi vần "Một chút tình xuân" với Minh Tâm cho thêm xuân nhé ! Chúc Minh Tâm luôn khoẻ, vui vẻ yêu thương và chan chứa tình thơ nở rộ như hoa Xuân...
MỘT CHÚT TÌNH XUÂN
Gửi nhau một chút tình xuân
Người Nam kẻ Bắc cho gần lòng nhau
Nhớ nhung cái buổi ban đầu
Lên trang Lục Bát...người đâu hẹn thề...?

Tháng năm...Tết đến Xuân về
Nỗi niềm thao thức thơ quê ta - mình ?
Ước ao có trái đùng đình
Gửi xuân qua "mạng"...bóng hình nhớ thương !

Bắc Nam đâu cũng quê hương
Đào phai khoe sắc vấn vương Mai vàng !
Phạm Tự
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngoannhihuyen@gmail.com - 1202570796 - 582/18 b Lê Hồng Phong NT.  (Ngày 11/02/2011 04:36:06 PM)
NGHE GIÓ XUÂN VỀ.
(Họa: "Mừng Xuân" của LTMT.

Nha Thành " Biển Hẹn"đón xuân
Nghe làn sóng nhẹ tưởng chừng gặp nhau
Nắng xuân ấm áp ngày đầu
Hàng dương vi vút như câu hẹn thề.
Xuân Ơi! Xuân nhớ mai về
Phong Lan Sơn cước tặng quê phố mình
Ngày xuân lễ hội đám đình
Mãi tìm nào thấy bóng hình thân thương.

Đầu xuân đi lễ dâng hương
Tâm tư lặng đọng, tha phương nhớ người.../.
NA.NH.

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng (%3B Sóc Trăng)%3B  (Ngày 11/02/2011 02:12:45 PM)
Đầu xuân cầu chúc Minh Tâm một năm an lành, thành đạt và hạnh phúc ! Có nhiều sáng tác hay.
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/02/2011 09:09:48 AM)
XUÂN SANG
(Hoạ thơ Minh Tâm)

Sáng nay đất nước vào xuân
Cho người yêu dấu được gần gũi nhau
Cùng thêm một tuổi trên đầu
Tình yêu thắm đượm với câu ước thề

Ngày xuân cánh én bay về
Muôn hoa đua nở trên quê hương mình
Vui xuân về với sân đình
Trao nhau câu hát ngọt lành yêu thương

Xuân về đời thắm sắc hương
Nắng xuân ấm áp, vấn vương tình người.
N.Đ.T
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/02/2011 09:09:06 AM)
Trần Thị Lợi xin họa bài MỪNG XUÂN của bạn Minh Tâm nhé
HỘI XUÂN
Ngày xuân cùng trẩy hội xuân
Sương giăng lãng đãng xa gần, tìm nhau
Mưa xuân lất phất trên đầu
Tìm đôi mắt ngọc, tìm câu hẹn thề

Lối xưa, người cũ tìm về
Chưa quên câu hát say mê lòng mình
Cây đa, bến nước, mái đình
Em xinh em vẫn chung tình người thương

Ngày xuân trẩy hội quê hương
Bâng khuâng cảnh cũ, người thương nhớ người
Trần Thị Lợi
Các bài khác: