Thứ hai, 22/06/2026,


Ngày mồng ba Tết (Phan Kỉ Sửu) (10/02/2011) 

 

NGÀY MỒNG BA TẾT

 

 

 

                   Phan Kỉ Sửu

 

 

 

Mồng ba má tiễn ông bà

Ba ngày Tết cũng đi qua vội vàng.

 

Bùi ngùi má khẽ thắp nhang

Trông theo làn khói cứ bàng bạc trôi

 

Mà thương ánh mắt nụ cười

Người xưa muôn thuở xa rồi còn đâu!

 

Giờ mồng ba cứ nao nao

Con nghe nhung nhớ lắng vào vần thơ

 

Còn chăng là chỉ trong mơ

Bóng hình má đã mịt mờ thời gian!

 

Tìm trong lặng lẽ khói nhang

Mồng ba thơ ấu xốn xang cõi lòng..!

 

P.K.S

 

 

____________________

Tác giả Phan Kỉ Sửu

Tel 066 3814346

E mail kysuuttv@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANGLONG F13 BÌNH THẠNH TPHCM  (Ngày 11/02/2011 09:08:48 AM)
Đọc "Ngày Mồng Ba Tết" hồi ức xin có đôi dòng đồng cảm cùng tác giả
HỐI ỨC
Ngân nga tiếng vọng chuông chùa
Nỗi lòng thương nhớ mẹ cha tột cùng
Nhớ ngày mồng tám tháng giêng
Cùng cha cùng mẹ ,xóm giềng đón sao
Trời cao lấp lóe ánh sao
Thắp hương lần lượt ước ao nguyện cầu
Mẹ cha xin hãy sống lâu bạc đầu
Bây giờ hình bóng còn đâu?
Phài chăng buồn tủi âu sầu mà thôi
Nguyễn Linh
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/02/2011 01:50:38 PM)
Đọc NGÀY MỒNG BA TẾT cảm tác

TRUYỀN NỐI VỮNG BỀN

Mỗi lần thắp một nén hương
Lại nghe tiếng mẹ ru thương vọng truyền
Sợi dây truyền nối vững bền
Nghìn năm con cháu gọi tên cội nguồn.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 10/02/2011 01:50:22 PM)


HÓA VÀNG MỒNG BA !

Ngẩn ngơ Xuân Tết - Mồng Ba
Ban thờ...hương nhớ miền xa...hóa vàng

Đường trần hay biết...thênh thang
Tim đương thổn thức , mấy hàng mây trôi...

Chia tay năm cũ, nét cười
Đọng nơi nhung nhớ mắt vời nơi đâu ?...

Mâm thiêng cỗ cúng xưa cao
Đi vào ký ức ... độ nào , tuổi thơ ...

Đêm xuân ghi những niềm mơ
An bình trải khắp trọn bờ không gian ...

Chập chờn lửa quyện gió nhang
Vàng-Tiền ước lệ khấn sang bến lòng ...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/02/2011 01:50:12 PM)
Đọc NGÀY MỒNG BA TẾT cảm tác

TRUYỀN NỐI VỮNG BỀN

Mỗi lần thắp một nén hương
Lại nghe tiếng mẹ ru thương vọng truyền
Sợi dây truyền nối vững bền
Nghìn năm con cháu gọi tên cội nguồn.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: