Thứ hai, 22/06/2026,


Tết quê (Trần Thanh Dũng) (08/02/2011) 

TẾT QUÊ

 

Trần Thanh Dũng

 

Nhà quê Tết cũng quê theo

Sáng khoe áo mới chiều theo ra đồng

Ngẩn ngơ! Ừ, ngọn cải ngồng

Hết vàng hoa cải, tồng ngồng có hay?

Tủi mình giận cỏ vặt mây

Giận bao nhiêu giận, cuối ngày lại thương

Sáng ra nắng rải đầy nương

Có con chim chích vén sương nơ mồi

 

Đồi sim vá một góc người

Ước mơ neo dải lụa trời bay lên

 

Tết Tân Mão

T.T.D

 

____________

Liên hệ Trần Thanh Dũng

ĐT: 0913133577 - Sóc Trăng
Email: ntthanhdung@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 9/02/2011 05:12:43 PM)

Đọc TẾT QUÊ cảm tác

CÒN GỐC CÒN CHỒI

Mùa đông dài cũng qua nhanh
Cây còn tươi gốc, còn xanh lá chồi
Cảnh xưa người ấy xa rồi
Thân chen chúc phố, hồn ngồi nhớ quê.

Phạm Minh Giắng

  Đậu Phi Hùng - khaiminhtt@gmail.com - 0905.524310 - Khánh Hòa  (Ngày 9/02/2011 05:13:58 PM)

GIÀU NGHÈO TẾT

Giàu, nghèo cũng tết quê thôi
Dưa hành, thịt mỡ, vẫn nồi bánh chưng *
Cái ăn bày đó quá chừng
Cái nghe, cái ngẫm, cái nhìn còn đâu?

Cây nêu, tràng pháo bấy lâu…
Nhà nhà vắng bóng mấy câu đối mừng*
Tết nghèo nghèo đến dửng dưng
Hồn quê, hồn nước xin đừng đánh rơi

Thưa rằng tết bạc thân vôi
Giàu sang vật chất đi đôi cái nghèo
Ngàn năm văn hiến gieo neo???

( *"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh" tết nay chỉ còn cái ăn mà thôi sao? Văn hóa Việt đang mai một ư?)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 9/02/2011 05:16:27 PM)

Đọc TẾT QUÊ cảm tác

CÒN GỐC CÒN CHỒI

Mùa đông dài cũng qua nhanh
Cây còn tươi gốc, còn xanh lá chồi
Cảnh xưa người ấy xa rồi
Thân chen chúc phố, hồn ngồi nhớ quê.

Phạm Minh Giắng

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 09:56:17 AM)

TẾT THÀNH PHỐ

Tết thành phố... vẫn ngày thường,
Bánh chưng, giò chả... vị hương thế rồi.
Khác chăng đào quất... vắng người,
Ra đường ít tắc.. ngược xuôi thuận hòa.

Ấm trời, xanh lá tươi hoa,
Nghỉ nhiều... đóng cửa nằm nhà... đọc thơ!
Tết quê, Tết phố... bây giờ...
Đâu còn khoảnh khắc mộng mơ đã từng!

TLB

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 8/02/2011 11:45:53 PM)
- Lâu rồi, hôm nay được đọc những vần thơ của anh Dũng, cảm ơn anh! Chúc anh vui đón một mùa xuân thiện hảo!

XUÂN ẤM
Mùa xuân mang tết về theo
Hoa thơm ngát lối, lúa khoe ngát đồng
Vườn sau hoa cải trổ ngồng
Bổng dưng, ồ lạ... rối lòng…ơ hay!

Xuân về qua ngõ chiều nay
Chợt nghe ấm áp vầng mây ngang trời
Các bài khác: