Thứ hai, 22/06/2026,


Mưa xuân (Nguyễn Việt Hà) (08/02/2011) 

MƯA XUÂN

 

 

                                         Nguyễn Việt Hà

 



Hình như gió ghẹo nắng vàng
Cho nên xuân đến mơ màng cùng mưa
Hay là mây dệt sợi mùa
Giăng lên nụ biếc, đưa thơ vào hồn

Bay ngang qua cái dỗi hờn
Đậu trên mi ướt dịu buồn làm duyên
Vu vơ thôi để nhanh quên
Đưa tay hứng những nỗi niềm tuổi mơ

Thì ra mưa cũng giả vờ
Xô nghiêng ánh mắt ngẩn ngơ nét cười
Giọt buông phơn phớt đầy vơi
Rộn ràng hoa cỏ rạng ngời vẻ xuân

Có làn mưa bụi phân vân
Đường về thuở bé vừa gần vừa xa
Hồn nhiên mưa khẽ ngân nga
Lời yêu thương giữa khúc ca giao mùa.

 

N.V.H

 

 

__________________________

Tác giả Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Thanh Miếu- Việt Trì- Phú Thọ
Email: Princess_0804@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01696788869

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 8/02/2011 10:55:39 PM)
Chào Việt Hà! Chúc một mùa xuân ấm áp! MT cảm tác cùng Việt Hà nha! Cảm ơn VH.

XUÂN MƠ
Mưa xuân rơi nhẹ nhành mai
Rơi rơi kì dịu, bay bay êm đềm
Giả vờ hạt nắng soi nghiêng
Mưa xuân núp lá, cánh tiên xòe vàng

Mùa xuân đẹp đến ngỡ ngàng
Hữu tình, cảm ý, cảnh hòa quyện thơ…
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/02/2011 10:56:15 PM)
Nhân dịp đầu Xuân Tân Mão xin chia sẻ với Việt Hà một chút
“ Mùa yêu…” cho thêm tình xuân nhé ! Chúc Việt Hà luôn vui khoẻ, tươi trẻ hồn nhiên như hoa xuân và chứa chan Hạnh phúc !
MÙA YÊU...
Hoe hoe ưng ửng nắng vàng
Xa gần tấp nập thiếp chàng đón mưa…
Ngân ngơ xuân đến gọi mùa
Đất trời xao xuyến mộng mơ thả hồn

Nụ hôn bù đắp dỗi hờn
Bướm ong say đắm bồn chồn tơ duyên
Nồng nàn…đâu phải dễ quên
Tình xuân chợt đến khát mềm hoài mơ ?

Yêu mà như thể giả vờ
Cứ thương cứ nhớ…vu vơ nói cười
Giấu lòng ai biết đầy vơi…
Sớm khuya trông ngóng chín mười nét xuân !

Say rồi… nhưng cứ phân vân
Cõi xuân hư thực âm thầm xót xa !
Thơ lòng…đêm vắng ngâm nga
Vẳng nghe đâu đó nụ hoa gọi mùa…
Phạm Tự



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 8/02/2011 06:07:30 PM)
Đọc MƯA XUÂN cảm tác

NỎI VỚI MƯA

Gỉa vờ ghẹo nụ dỡn hoa
Hồn nhiên rả rích, hay là yêu thương
Hoa còn e ấp mùi hương
Đợi ong chờ bướm...chưa vương bụi tình.

Phạm Minh Giắng
Các bài khác: