KÝ ỨC THÁNG GIÊNG

Nguyễn Công Thanh
Tháng Giêng gợi nhớ quê nhà
Giá đông dịu bớt vỡ òa sang xuân
Sớm ra hoa bưởi trắng ngần vườn sau.
Tháng Giêng mẹ thấy trôi mau
Buồng cau chưa lớn, giàn trầu quá non
Chúng con mong đến mỏi mòn
Tết về ăn bánh, tết còn đi chơi.
Tháng Giêng bếp lửa thật vui
Khách xuân chơi tết nói cười râm ran
Rượu nồng xóa nỗi lo toan
Chè xanh, trầu thắm, cung đàn, tiếng ca.
Tháng Giêng gợi nhớ quê nhà
Nhớ cô thôn nữ mặn mà ngày xưa
N.C.T
_____________
Liên hệ tác giả Nguyễn Công Thanh
36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột
Email: thanhvanhoa@ymail.com
Điện thoại: 0984 073 045
|
- Chào anh Công Thanh! Chúc anh một mùa xuân ấm áp, một năm mới an lành! MT xin được cộng hưởng đôi vần. Cảm ơn anh nhiều!
XUÂN VUI Tháng Giêng nắng ấm theo về Đào, mai bung nụ cánh xòe thắm tươi Hân hoan môi nở đóa cười Lòng reo nốt nhạc ca lời xuân sang Trẻ vui áo mới rộn ràng Già vui lộc phúc râm ran chúc mừng Tháng Giêng nắng ấm vào xuân Tết về đoàn tụ, quê mình hội vui Đọc KÝ ỨC THÁNG GIÊNG cảm tác |