Thứ hai, 22/06/2026,


Xuân về (Đỗ Văn Kệ) (06/02/2011) 

 

XUÂN VỀ

 

 

 

                          Đỗ Văn Kệ

 

 

 

Mưa xuân tí tách rơi rơi

Qua mùa lạnh giá bời bời sắc hoa

 

Má ai mơn mởn mượt mà

Sáng, chiều mà vẫn như là ban mai…

Giọt xuân trên cánh đào phai

Rung rung cành tím đơm vài lộc tơ

 

Khép hờ cánh cửa gió đưa

Bóng em thấp thoáng như vừa đi qua

Ơi em! Sao chẳng vào nhà

Để ta chỉ thấy vẫn là đông thôi

 

Mưa xuân cứ tí tách rơi

Tình xuân thì vẫn xa vời - không em

Đông dài cây lá úa vàng

Càng nhiều gió bấc, rét càng cắt da

 

Ô kìa xuân đã tới nhà

Mà sao vẫn vắng môi hoa em cười…

Mưa ơi! Mưa hãy ngừng rơi

Để trời quang, thấy rõ người ta yêu!

 

Đ.V.K

 

 

______________________________

 

Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390

Địa chỉ: Mỹ Đình – Hà Nội

Email:mdanlachn@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 12:56:14 PM)

@ Anh Đỗ Văn Kệ
Cảm ơn vội thế anh ơi!
Mưa xuân anh ước thôi rơi sao đành
Mưa cho chồi biếc, lộc xanh
Mưa cho hoa nở, em, anh chung dù
Chụm đầu, câu tạc câu thù
Du xuân, chung bước, mái dù che nghiêng
Bước vào nhà sợ mất thiêng
Đâu bằng lạc chốn đào nguyên tâm tình
Còn hơn buồn mãi một mình
Ngồi mà tưởng tượng bóng hình ...môi hoa
Trần Thị Lợi

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 8/02/2011 10:19:37 PM)
Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ đã bớt chút thì giờ đến vui cùng tôi trong thời gian đầu xuân mới!
Xin chúc các bạn thơ quý mến của tôi cùng gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và:
Năm mới lộc tới đầy nhà
Cùng bao giọt nắng chan hòa sắc xuân

Đỗ Văn Kệ
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 6/02/2011 11:10:25 PM)

Ngày xuân cạn dần

Sao anh chẳng rước em về
Mình em thơ thẩn não nề đợi trông
Sao trời cứ mãi mênh mông
Đầm quê một đóa sen hồng dở dang

Sao anh chẳng đón em sang
Để mùa xuân cứ ngỡ ngàng...
chẳng xuân...
Em đi qua ngõ bao lần
Thấy nhà sum họp ...
tần ngần ...
em trông…
Trông trời ...trông đất... trông bông...
Bâng quơ em gửi hương hồng nụ hôn
Lòng em cứ thấy bồn chồn
Ngày xuân dần cạn ...ai chôn ước thề?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/2/2011

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/02/2011 11:48:59 AM)

XUÂN ĐỜI

Mưa xuân sao tí tách rơi ?
Để cho vườn mộng ướt vời lá hoa

Mắt xuân chờ đợi đó mà
Thời gian chậm trễ la cà...hẹn mai
Hay là ''gì'' đã lạt phai
Nên đôi con nhện chẳng hoài giăng tơ !

Vẫn là hương én đung đưa
Vẫn là dan díu không thừa ngó qua
Xuân về ấm những nếp nhà
Sưởi trong gang tấc nhạt nhòa đấy thôi ...

Xuân giờ mưa đã thôi rơi
Hẹn trăng rằm sớm, nhớ lời đó em
Rung rinh bông Cúc sậm vàng
Hoa đào tươi những mịn màng làn da ...

Bước Xuân về khắp mọi nhà
Xuân ươm tất cả đóa hoa nụ cười
Đọng thành giọt ấm mắt...rơi
Niềm vui vô tận Xuân đời đáng yêu !

Nguyễn Xuân Huy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/02/2011 11:48:00 AM)

NỖI NIỀM...XUÂN...!

Chỉ ta mới hiểu lòng ta
Mỗi năm Tết đến xuân già xuân non ?
Cả đời tìm cái cỏn con
Mà tình vương vấn mỏi mòn...Xuân... Thơ...!?
Phạm Tự

Các bài khác: