Thứ hai, 22/06/2026,


Khai Xuân lấy chữ (Vũ Thiên Kiều) (03/02/2011) 

KHAI XUÂN LẤY CHỮ

 

Vũ Thiên Kiều

 

Khai Xuân lấy chữ làm nguồn

Đất trời nhân thế rộn muôn sắc màu

Nét thanh nét đậm lồng nhau

Chuốc mềm mi bắc nhịp cầu người sang

 

Chữ đơm nức nức nụ vàng

Nhành hoa khuê các điệu đàng mà chưa…

“Ô” cười nghiêng nắng nghiêng mưa

Chữ “yêu” trao để giao thừa… cùng ai!

 

Lộc xuân ửng thắm đào mai

Du dương nhạc chữ… thư ngày đầu năm

Sợi tơ xuân mứt ruột tằm

Dâu xanh từ độ quyện đằm mùi nương

 

Chữ ghì nhớ, chữ níu thương

Xuân mơn dải yếm nõn nường… khai Xuân… !

 

 

V.T.K

 

_________________

Liên hệ Vũ Thiên Kiều

(Mail: vuthienkieu@gmail.com

ĐT: 0986585388 - Kiên Giang)

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – XUÂN TÂN MÃO

Chúc Bạn đọc Lucbat.com mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 0913512928 - 1A yết kiêu   (Ngày 14/02/2011 01:37:26 PM)

       Đọc "Khai xuân lấy chữ" của Vũ Thiên Kiều cứ nghĩ tác giả phải là một người hoài cổ lắm, vì thế nếu gặp Kiều ngoài đời ta sẽ càng cảm phục những vần thơ lấp lánh ấy của một cô gái rất tân thời. Tôi thích nhất từ "nức nức "của Kiều. Rồi lại cái "ô" cười để nghiêng nắng, nghiêng mưa thì thật tài tình. Cả bài thơ như một vườn xuân được tác giả ban tặng cho mọi người. Cái mi mắt trong hơi men, không biết của rượu hay của sắc xuân mà biến thành chiếc cầu cho đôi lứa hẹn hò. Cách ví von hình tượng của Kiều thật giỏi. Tôi nói Kiều tài tình và giỏi không phải chỉ vì những tứ thơ của Kiều hay mà nó còn rất mới. Nói như các nhà phê bình là có tinh phát hiện. Những con chữ vô tri dưới ngòi bút của Kiều đã trở nên có một sức mạnh ghê gớm, ghì nỗi nhớ, níu tình thương lại. Thật chẳng có gì có thể viết về những con chữ hay như thế. Tôi thích rất nhiều chữ trong bài thơ. Chữ nào cũng đầy ắp hình ảnh và sắc màu. Điều quan trọng hơn nữa là mỗi chữ đều thấy cái tình của Kiều trong đó.
Tôi nghĩ đây có thể là một bài thơ hay nhất của Kiều. Từ bài thơ này Kiều có thể tự tin bước vào làng thơ ca Việt để đàm đạo với các bậc thi tài.
Chúc mừng Kiều. Chúc thi ca Việt có thêm một cây bút đậm sắc, đậm tình.

Hà Nội, trước ngày Hội Lim
NGUYỄN MẪN NHUỆ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 091976069 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/02/2011 12:23:08 PM)

XUÂN VỀ TÌM LẠI CHỮ XUÂN...

Cả năm chữ nghĩa vãi rơi
Xuân về tìm lại... mất rồi còn chi
Ngẩn ngơ vay mượn... làm gì ?
Để rồi vương vấn ở đi không đành !

Kẻ nghèo húp cháo vòng quanh
Sang giầu hôm sớm ngọt lành ai hay !
Thương lòng ngậm đắng nuốt cay
Bán nhiều mua ít... đó đây còn gì ?

Văn thơ chữ nghĩa thịnh suy
Câu hay câu giở... thầm thì mình thôi !
Mong sao sống trọn kiếp đời
Chữ tâm toả sáng đất trời ngày xuân...

Mượn phong trần trả phong trần
"Khai xuân lấy chữ "...xa gần xót xa !(?)

Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 11:38:36 PM)

Đôi dòng cảm nhận tặng nữ sĩ Thiên Kiều:

VŨ môn đã vượt lâu rồi!
THIÊN năng trời phú như lời người xưa.
KIỀU trang nữ sĩ cũng vừa,
KHAI trương năm mới vần thơ trữ tình.
XUÂN sang hoa đẹp vườn mình,
LẤY gì sánh kịp bóng hình người thơ.
CHỮ tâm vẫn sáng đến giờ...

TLB

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 08:58:15 AM)
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu xuân khai bút đôi vần
Ước mong trời đất, thế nhân thuận hoà

Niềm vui gõ cửa mọi nhà
Đường trần mơn mởn lộc hoa ngập tràn

Vườn xuân chim, bướm rộn ràng
Cảnh đời bớt nỗi trái ngang, nhọc nhằn

Tình người đằm thắm, dịu dàng
Ngọt bùi san sẻ, đời càng thêm thơ.

VÕ QUANG DIỆM

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 08:58:26 AM)
ĐẦU XUÂN CẢM CHỮ

Hàng trăm năm Chữ phôi thai
Mấy nghìn tuổi vẫn nắng mai xuân thì!

Hơn hai mươi chứ đông gì
Mà sao giúp được ta ghi mọi điều!

Mịt mù tiền sử hoang tiêu
Chữ như là nhịp Thiên Kiều, Người qua...(*)

(*) Thời tiền sử chính thức chuyển sang thời lịch sử kể từ khi có các nguồn ghi chép đáng tin cậy nhờ chữ viết.
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 3/02/2011 09:39:14 PM)

        Quý chào BTV Vũ Thiên Kiều !
        Ngày đầu Xuân mới, VTK khai bút cho " Nhà Lục Bát com " với bài thơ đầy thi vị. ĐTT Xin trích hoạ một khổ của bài thơ, làm quà tri ngộ :

XUÂN ĐỢI CHỜ AI?

Sông Xuân nước dậy đầu nguồn
Trời Xuân nắng trải rực muôn sắc màu
Trăng Xuân ấp bóng lồng nhau
Thuyền Xuân bịn rịn bên cầu chờ ai

Đào Tuyết Thành

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/02/2011 09:02:18 PM)

XUÂN TÌNH
Vần thơ ươm sắc mai vàng
Ý thơ đượm thắm nồng nàng đào tươi
Tình thơ tha thiết tuyệt vời
Chào xuân nắng ấm rạng ngời vào thơ

Khai xuân, đề bút ước mơ
Nắng nghiêng con chữ, sợi tơ ướm vần
Nàng thơ phát họa chào xuân
Trao câu Lục Bát muôn ngàn yêu thương

Xuân về hoa ngát thơm hương
Chồi xanh, nụ biếc vẫn vương xuân tình

@ Chào em! Chúc nàng thơ luôn mãi duyên dáng, dịu dàng như mùa xuân ấm áp! Chúc em một năm mới an lành, hạnh phúc!!!

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 3/02/2011 06:07:55 PM)

KHAI BÚT MỪNG XUÂN
*
Đầu xuân nắng mới chan hòa
Trao tin xuân mới cánh hoa mỉm cười
Niềm vui khắp khởi hương đời
Chúc năm Tân Mão hơn mười xuân qua.

3/2/2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 3/02/2011 02:13:04 PM)

SỚM XUÂN

Người người vai sánh du xuân
Từng đôi ong bướm ngoài sân dập dình
Riêng ta thui thủi một mình
Lâng lâng nâng bút gửi tình cho hoa

Phạm Minh Giắng

  Đặng Cương lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 3/02/2011 01:30:34 PM)
Bài thơ khai xuân lấy chữ của Vũ Thiên Kiều là bài thơ mở màn cho năm mới, chắc chắn Lucbat.com sẽ gặt hái một mùa vàng bội thu về thơ sáu tám. Năm mới xin chúc thi sỹ Thiên Kiều trẻ đẹp, chúc đại gia đình lucbat.com tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Đặng Cương Lăng
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 3/02/2011 12:55:56 PM)

Họa theo "CHÀO EM" cùng nhà thơ Trần Thị Lợi

Miền quê nức tiếng diễm kiều
Chào em năm mới thêm nhiều niềm vui
Thu nhiều khoai, sắn ngọt bùi
Nuôi thơ dào dạt, chung vui nồng nàn

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 3/02/2011 11:50:55 AM)

LẤY CHỮ KHAI XUÂN - THƠ HỌA

Mải tìm lời bạc ý vàng
Mỏi chân, đã mấy ngày đàng... vẫn chưa...
Giáp canh may chạm bụi mưa
Xôn xao câu chữ giao thừa khai xuân

Mai vàng ở phía thanh tân
Đào phai nhớ đến tần ngần, có hay ?

         NHÂN DỊP XUÂN TÂN MÃO XIN GỬI TỚI TÁC GIẢ VTK, BBT CÙNG CÁC THI HỮU GẦN XA LỜI CHÚC MỪNG TỐT ĐẸP NHẤT- SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG - AN KHANG

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 3/02/2011 10:25:18 AM)

TÌNH XUÂN

Sớm Xuân , mồng Một say nguồn
Thiên Kiều giáng thế , đi luôn cùng nàng
Trai... tài , gái sắc bên nhau
Làm bao người khát sắc màu cao sang ! ...

Ta đi vào ''Động Hoa Vàng''
Hỏi Xuân có thấy... nhịp nhàng hay chưa?
Tình ca khúc điệu muôn xưa
Bất ngờ lộng gió bến bờ lòng ai !...

Hôm nay cũng của ngày mai
Yêu đương gieo hạt đủ ngày trong năm
Mùa nay dệt ấm đời tằm
Vạt hồng giữa chợ vướng đằm vai nương ...

Áo dài vườn mộng ... vấn vương
Đường Xuân mỗi bước tỏ tường... tình Xuân !

Nguyễn Xuân Huy

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập,Đà Nẵng  (Ngày 3/02/2011 10:03:12 AM)

CÂU THƠ LỤC BÁT

Chữ gì viết mãi chẳng tròn
Bao trang thơ cứ mãi còn giấc yêu
Trái tim chan chứa bao điều
Câu thơ lục bát vọng chiều nhớ nhau

Lê Minh Liên Thanh Thơ

           Ngày đầu tiên của năm Tân Mão, Liên Thơ chúc Vũ Thiên Kiều và các thi hữu của lucbat.com sức khỏe và hạnh phúc.
          Kính chúc cho quốc thơ Việt trường tồn…

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 3/02/2011 09:55:06 AM)

     Chúc mừng VTK đã sớm KHAI XUÂN LẤY CHỮ, với nét Kiều mơn mởn nhiều sắc màu hoa lá, mầm lộc tốt tươi. Hoan nghênh em đã mượn chữ để GHÌ NHỚ, NÍU THƯƠNG... khiến ta đây không khỏi chạnh lòng yểm trợ. Nhưng chao ôi! Cái ngữ ..."dải yếm nõn nường... Khai xuân...! " của em quả là ta không theo kịp. Nhưng đã lỡ vào cuộc chơi rồi, phải lao luôn cho nó giữ được phong độ, khí thế đầu Xuân. Thôi thì EM KHAI TA CŨNG KHAI THEO:

KHAI XUÂN

Thôi đành - để bút - khai hoa!
Cho xuân thêm thắm, cho nhà thêm tươi,
Cho môi em nở nét cười,
Cho mầm lộc mới - đem tươi - khắp nhà.

Khai xuân. Lấy chữ làm hoa.
Gởi nhân gian khúc hoan ca - đổi đời,
Gởi tin vui khắp đất trời,
Gởi em - LỤC BÁT - những lời yêu thương!

Khai xuân. Lấy chữ làm hương.
Gởi tràn vũ trụ - vô thường - sáng trong;
Gởi cùng núi, gởi cùng sông...
Ướp chung TRỜI ĐẤT - HƯƠNG NỒNG - KHAI XUÂN ...!

        Kính chúc BBT lucbat.com, quí đồng thanh, đồng cảm và đồng bào yêu thơ, riêng Thiên Kiều nữa, năm TÂN MÃO:

"GIA ĐẠO ĐẶNG CÁT TƯỜNG
THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC"
Trương Văn Lực, Tân niên Tân Mão kính đề!

  huongsinh - huongssinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Nhu Quynh.Van Lam.Hung yen  (Ngày 3/02/2011 10:01:08 AM)

VƯƠNG LÒNG

Thơ Kiều vang khúc nhạc xuân
Người nghe thấm đẫm mấy lần thịt da
Vần, câu dịu ngọt, chan hòa
Đầu xuân đậm nét... gần, xa vương lòng.

Hương Sinh

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/02/2011 08:30:17 AM)

CHÀO EM

Chào em yêu Vũ Thiên Kiều
Ngày đầu xuân, chúc em nhiều niềm vui
Câu thơ chia sẻ ngọt bùi
Chữ tình, chữ nghĩa, chữ vui nồng nàn

Trần Thị Lợi

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 3/02/2011 08:32:37 AM)

Đầu Xuân Tân Mão, Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng xin gửi tới Ban biên tập, các tác giả cùng người yêu thơ gần xa lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt! Chúc website lucbat.com có những bước tiến mới!

Bóng hồng gõ phím khai xuân
Một năm Lục bát lại đầm ấm vui
Quốc thơ- mong ước người ơi
Mồng Sáu Tháng Tám chung lời hoan ca.

Đinh Thường

Các bài khác: