Thứ hai, 22/06/2026,


Thăm cha mẹ ngày cuối năm (Hương Sinh) (02/02/2011) 

THĂM CHA MẸ NGÀY CUỐI NĂM

 

Hương Sinh

 

Hôm nay trong tiết đại hàn

Con thăm cha mẹ nơi ngàn giấc yên

Người mênh mang cõi Phật tiên

Để con buốt giá giữa miền đất quê

Đông vùi hoa cỏ tái tê

Nén hương con thắp nhớ về xa xăm…

Quặn lòng gạn đục, khơi trong

Giăng tơ đời mẹ, nhả tằm đời cha

Cũng là một kiếp người qua

Chõng tre vời gió, gian nhà mỏng manh

 

Nào đâu no ấm ngọt lành

Tuổi xuân trôi giữa tấm mành phù vân
Tình cha mẹ cứ trong ngần

Bao hương trái ngọt cũng phần đời con

 

Một ngày… trời đất héo hon

Tháng năm dài mãi lối mòn chia ly…

Nghẹn lời khấn – đẫm bờ mi

Nén nhang nói hộ những gì con chưa…!

 

H.S

 

_____________

Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046

Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 3/02/2011 01:34:45 AM)

Nén hương con thắp nhớ về xa xăm…
...
Nén hương nói tự đáy lòng
Một năm nữa đã vời trông bóng người
Công cha nghĩa mẹ non khơi
Hương trầm xin thắp cả đời con dâng.


       Vào giờ phút thiêng liêng ngày Tất niên, Hương Sinh thổ lộ được niềm kính thương đối với cha mẹ đã khuất, với những dòng thơ như những giọt lệ nghĩa tình, thật đáng trân trọng. Cảm ơn. ĐTT

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 2/02/2011 03:20:05 PM)

THĂM QUÊ
(Cảm tác bài Thăm cha mẹ ngày cuối năm
của tác giả Hương Sinh)

Chị về thăm chốn quê Cha
Cũng là quê Mẹ sinh ra tuổi hài
Mấp mô bờ thửa trong ngoài
Cánh cò sương nắng bay hoài vệt xa
Kiếm tìm ngày những đi qua
Chị nên người phố đẹp hoa sắc màu
Và rồi như nếp sang giàu
Nhà tầng cửa khép gió rầu hồn quê !...

Mỗi lần theo dải bờ đê
Rưng rưng chân bước mà tê tái lòng
Mẹ cùng Cha dưới đất đồng
Xanh um cỏ lúa một vùng ... tâm linh
Nghĩ buồn thương nỗi riêng mình
Cuộc đời đưa đẩy vắng tình trông nom !...

Chắp tay từ tạ làng thôn
Chị vào nơi phố chiều hôm ... ngóng chiều !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: