Thứ hai, 22/06/2026,


Cuối Đông (Đặng Vương Hưng) (01/02/2011) 

CUỐI ĐÔNG

 

Đặng Vương Hưng

 

Giời ơi thăm thẳm hoàng hôn

Thương ai vời vợi

Nỗi buồn chân mây

Mà sao khát vẫn dâng đầy

Mà sao thèm vẫn cứ gầy đêm hoang

 

Giời ơi tình cứ bẽ bàng

Cháy miền tĩnh lặng

Tết càng không Xuân

Ừ thì mây cuốn mưa vần

Ừ thì khóc ướt cả trần gian đi!

 

Mặc ai nồng ấm đang thì

Có người vẫn rét cả khi Xuân về…

 

Đêm Đông cuối năm Canh Dần

Đ.V.H

_________

Liên hệ với tác giả:

Đặng Vương Hưng- ĐT: 0913210520

Email: dangvuonghung@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 4/02/2011 12:04:48 PM)

Hôm nay, ngày đầu năm mới, Xuân Tân Mão, đọc bài thơ “Cuối Đông” của Chủ nhiệm Đặng Vương Hưng, thấy bâng khuâng, nao nao. Ừ nhỉ! Giữa Xuân xanh mơn mởn xôn xao của muôn phương, của vạn vật “… nồng ấm đang thì” vẫn còn những người đang khắc khoải, đang khao khát có được một giấc mơ Xuân rạng rỡ. Cảm ơn nhà thơ đã có sự đồng cảm với sự éo le của phận người bằng những vần thơ nồng nàn da diết. Nhân dịp xuân mới chúc nhà thơ sức khỏe, bút lực dồi dào, vững tay chèo đưa con thuyền lucbat.com lướt sóng vươn ra đại dương bao la. Xin tặng nhà thơ Đặng Vương Hưng và quý bạn đọc bài họa “Đầu xuân

 

ĐẦU XUÂN

Nõn non… nắng nhún nhẩy hôn
Gió bung bẩy nhạc ru bồng bềnh mây
Dòng sông khát nước… bỗng đầy!
Lung linh sao quét những ngày mộng hoang

Đông vừa ủ ngậy nhân bàng
Giọt mưa xuân đã rỡ ràng mầm Xuân.
Cái giông cái bão vũ vần
Trước nàng Xuân khoác ngại ngần… lặng đi


Cành ươm nụ biếc thầm thì
Nguyên tiêu ngọc dát bờ mi… hoa về!

Vũ Thiên Kiều

  đào anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 3/02/2011 11:52:09 AM)

...XUÂN ĐẾN GIỮA GIỜI

Hình như Xuân đến giữa giời
Cho cõi giới gọi, cho đời ngóng mong.

Về đi bao kiếp long đong
Về đi, cho vợi nỗi lòng đa mang.
Bao mùa lại có Xuân sang

Đ.A.T

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/02/2011 03:23:04 PM)

NGỘ XUÂN

Ngẩn ngơ cái rét thương lòng
Đêm dài thao thức ngóng trông xuân về...

Người còn ở chốn xa quê
Để tình lỡ hẹn câu thề với xuân ?

Nỗi đời mỏi bước bàn chân
Mơ màng đâu đó thì thầm...xuân xưa...!
Phạm Văn Tự

  Đặng Cương lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 2/02/2011 03:23:33 PM)
Không biết nhà thơ Đặng Vương Hưng nhớ ai mà da diết đến thế, để cho cả mùa xuân cũng phải cô đơn lạnh lẽo. Xin chúc thi sỹ năm mới mạnh khỏe thành đạt có nhiều bài thơ hay như thế.
Đặng Cương Lăng
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng (%3B Sóc Trăng)%3B  (Ngày 2/02/2011 09:45:45 AM)

GIỜI ƠI!

Giời ơi!
thơ bác lên trang
cái dung nhan đó
mơ màng dáng Xuân
Tết này tặng bác Hưng-Tuân
một chum rượu
với nắng Xuân trong này.

Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 2/02/2011 09:47:19 AM)

NỤ XUÂN

Yêu nhau ngây ngất môi hôn
Trên đời chỉ một
dáng hồn theo mây
Bao nhiêu chẳng thấy đủ đầy
Kéo dài thời khắc phô bầy...hồng hoang

Nhìn lên thấy những lộc bàng
Sương non tơ mỏng
điệu đàng trong xuân ...
Đây kia gió hát nên vần
Đây kia mưa thấm lớp lần cỏ đi

Ai ơi đâu những diệu kỳ
Nụ xuân ấm đọng giọt mi gửi về !

Nguyễn Xuân Huy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/02/2011 09:33:05 AM)

Mấy khi thơ "sếp" lên trang,
Ngày xuân vui họa mấy hàng... ngắn thôi!
Cuối Đông... cảm nhận... Người ơi!
Lạnh này để nhớ khoảng đời ấm êm!

NGƯỜI ƠI!

Người ơi! Nhớ vị nụ hôn?
Ngọt ngào kỉ niệm
Vương hồn gió mây
Tình ta ngày ấy vẫn đầy
Trao nhau như thể những ngày hồng hoang.

Người ơi! đỏ sắc lá bàng
Căm căm giá rét
Muộn màng đợi Xuân
Xa xôi chia sẻ mấy vần
Mong sao nhanh hết mấy tuần Tết đi!

Người ơi! Nhớ độ Xuân thì?
Bao năm mới lạnh... mấy khi Đông về!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: