Thứ hai, 22/06/2026,


Mơ màng xuân (Phạm Văn Tự) (01/02/2011) 

MƠ MÀNG XUÂN

 

 

                           Phạm Văn Tự

 

Tết rồi… đào chửa ra hoa

Lấy gì đón Tết cả nhà vẫn vui?

Đắng cay chan chứa ngọt bùi

Cùng nhau cụng chén cho đời có xuân...

 

Thương nhau đâu có ngại ngần

Ngồi quanh bếp lửa… ấm gần ấm xa...

Giầu sang là số người ta

Nghèo mình sâu nặng hương hoa sum vầy

 

Vẫn người đây vẫn ta đây

Đông qua Xuân đến tràn đầy tình thương

Mủi lòng… chút rét vấn vương

Đào phai nhú nụ nhớ thương Mai vàng

 

Xa nhau duyên phận thiếp chàng

Em ơi! Xuân đến… mơ màng… tình Xuân!

 

P.V.T

 

 

_____________________________________

Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/02/2011 10:56:01 PM)

CHÚC NHAU

Chúc nhau thầy Tự, thầy Tuỳ
Thầy nghèo, Tết đến... lấy gì tặng nhau.
Mong sao ý hợp tâm đầu
Già, vui khỏe mãi, mái đầu vẫn xanh!

Trung du, miền núi trong lành
Đồi nương xanh tốt, núi thành vườn hoa
Ngày xuân con cháu đầy nhà
Bà nhà tuy thế... nhưng mà hằng đêm!

Hội hè luôn có vài em,
Nâng khăn sửa túi yếu mềm tựa thơ
Suốt ngày thơ thẩn trong mơ
Gặp người tri kỉ... bấy giờ thầm yêu.

Tứ hay, ý đẹp thật nhiều
Muộn màng chẳng biết bao nhiêu mới vừa.
Đã gần đến phút giao thừa
Thầy Tùy họa tiếp... cho vừa đủ ba?

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/02/2011 03:19:17 PM)

Nhân dịp Xuân Tân Mão xin cảm ơn thầy Tuỳ và thầy Tuân đã có lời chia sẻ với " Mơ màng xuân". Kính chúc hai thầy và gia đình cả năm mạnh khoẻ, phúc lộc chật nhà, của tiền vô hạn, say đắm nàng thơ, tràn trề hạnh phúc...! Giao thừa mong hai thầy say nhá !

HAI THẦY SAY NHÁ !

Tết thầy Tuân, xuân thầy Tuỳ
Xa nhau trời đất...lấy gì chúc nhau ?
Hai thầy trăm tuổi bạc đầu
Hồn thơ thắm mãi sắc mầu xuân xanh...

Tân Mão - Năm mới an lành
Cả nhà vui vẻ vươn cành trổ hoa
Quanh năm phúc lộc chật nhà
Của tiền vô hạn... mặn mà ngày đêm !

Đi đâu cũng có nhiều em...
Chăm lo chu đáo say mềm nàng thơ
Về nhà hôm sớm mộng mơ
Nhìn nhau tủm tỉm...vô bờ lời yêu...?

Lời hay ý đẹp mĩ miều
Tình xuân chan chứa bao nhiêu cho vừa...
Gần...xa...giây phút giao thừa
Hai thầy say nhá...xuân xưa tràn trề...!
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/02/2011 01:09:01 PM)

SẮM TẾT...

Tết xưa... dẫu có giầu nghèo,
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà...
Ít nhiều Tết phải sắm mà...
Ngày thường khá giả... Tết là dịp chơi.

Còn bao vất vả cuộc đời,
Lo ba ngày Tết, nghỉ ngơi sum vầy.
Thầy Tùy, thầy Tự... đủ đầy?
Quất, Đào, hoa, bánh... cho ngày tất niên?

Năm nay vui Tết một miền,
Đón bà thăm cháu, chắt... liền một nơi.
Một lời nhắn nhủ ai ơi!
Gả chồng con, cháu gần... đời sướng hơn!

Đất trời đã hết giận hờn,
Ấm lên, lất phất nhẹ cơn mưa rồi.
Mơ màng xuân... đến bên đời,
Giật mình vợ gọi... anh ơi mua đào!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 1/02/2011 10:24:12 AM)
Xin có đôi dòng chia sẻ cùng thầy Phạm Tự:

Quê mình trời ấm lên rồi
Hoa đào đã nở, quất thời đỏ au
Chợ quê hoa cũng muôn màu
Lá dong, gạo nếp, trầu cau , bưởi bòng...

Đã qua giá lạnh mùa Đông
Chân trời rạng ánh nắng hồng thắm tươi
Xuân sang xao xuyến lòng người
Ước mơ sum họp, nối lời tình chung

Hà giang còn lạnh lắm không?
Miền quê ai vẫn đợi mong người về!
N.Đ.T
Các bài khác: