Thứ hai, 22/06/2026,


Màu dân tộc (Hoàng Anh Tuấn) (31/01/2011) 

MÀU DÂN TỘC

 

Hoàng Anh Tuấn

 

"...Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp..."

(Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm)

 

Chợ Hồ tháng Chạp năm phiên

Gặp cô hàng xén bán miền dân gian

Níu chân mẹ tới chợ làng

Thể nào tôi cũng chen hàng xem tranh

 

Hỡi cô thắt dải lưng xanh

Quán cô có bán bức tranh lợn gà?

Tôi mua về dán tường nhà

Để màu dân tộc nở hoa sáng bừng

 

Đám cưới chuột pháo đì đùng

Đưa dâu vào phía tận cùng hồn quê

Đàn gà mổ thóc triền đê

Ăn xa mày nhớ lối về vườn xưa?

 

Tươi trong là nét hạt mưa

Sáng bừng là nét nắng vừa mới lên

Nồng nàn là nét đánh ghen

Dịu dàng là nét váy em hứng dừa

 

Đi vòng qua lối chợ trưa

Xem cô hàng xén còn thừa bức tranh?

Có còn thắt dải lưng xanh?

Có về làng Mái với anh thì về

Làng Mái có lịch có lề

Bồi sông tắm mát, lở nghề làm tranh...

 

H.A.T

 

_____________

Tác giả Hoàng Anh Tuấn

Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877998

Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 1/02/2011 01:16:10 PM)

Hoàng Anh Tuấn!
MÀU DÂN TỘC của cậu tuyệt lắm. Mới hay, Công an không viết thì khô, chứ mà chịu viết cũng đáng hoan hô không kém ai đâu nhé! Mới hay ngoài Huỳnh Bá Thành, ngành CA cũng còn có nhiều những người mê tranh dân gian một cách sâu đậm. Chúc mừng cậu có bài thơ chứa nhiều bức tranh, nhiều màu sắc! Hãy cố lên để có nhiều tác phẩm hay nửa!
Mình có viết mấy bài nhân vui vẻ, lúc trà dư tửu hậu với mấy thằng bạn cũng làm công an. Xin phép chép ra đây tặng cậu và các đồng nghiệp của cậu đọc chơi khi trực Tết nhé!

XUÂN NƠI CHỐT BIÊN PHÒNG
Bên kia rừng đước xanh mờ
Bên đây cát nổi trắng bờ biển xa
Con đò nâng bước em qua
Em như xuân giữa bao la biển trời.
TVL

VỢ CÔNG AN
Chiều đông se lạnh trong lòng
Chờ ai em đứng ngóng trông cổng làng
Khói ung đồng tỏa mênh mang
Nghe cay trong mắt. Khẻ khàng tiếng ru!
TVL
NGẬP NGỪNG
Đêm xuân thức trắng đi tuần
Sáng ra anh lại ngập ngừng trước em
Em nhìn đôi mắt của anh
Thâm quầng nhưng sáng vô ngần tình yêu
Yêu Công an-Thiệt thòi nhiều!?
Phải không em nhỉ ? Sớm, chiều cách xa
Rằng anh dẫu có xa nhà
"Thủy chung" hai chữ bằng ba chữ "gần"!
TVL
XUÂN VỀ - NÓI CÙNG ANH!
Với em bao giờ là mùa Xuân?
Không nói được,
Vì không thể giận hờn,
Khi anh lỗi hẹn.
Tết. Ai cũng về,
nhưng anh vắng mặt.
Giao thừa. Cả nhà sum hợp,
Vắng mình anh.
Mẹ hỏi “Chồng mầy đâu?”
Em chẳng dám buồn rầu,
Chỉ đáp khẻ “Ảnh đang làm nhiệm vụ”.
Mẹ nói “Lạ đời! Tết,
ai đi làm không được nghỉ?...
Chỉ chồng con Út không về?”
Em không dám buồn,
Cầm tay mẹ mân mê
Rồi nói khẻ: “Ảnh, Công an!
Tết nào cũng trực.”
Mẹ mỉm cười, mắt nheo chấp nhận:
“Nhớ để phần, xem nó có về không!”
TVL
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Mỗi lần bàn chuyện báo công
Người tìm số liệu, người trông (xem) chương trình
Riêng anh chữa cháy của mình
Cả năm thất nghiệp thì thành tích cao
Xin đừng hỏi "Tại làm sao?"!
TVL
Một chút cảm tình, cùng HAT, rất mong được kết bạn và chia sẻ. Chúc bạn và anh em trực Tết vui, an bình!
Thân,
Trương Văn Lực

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 31/01/2011 11:59:52 PM)



CÔ HÀNG TRANH TẾT

Đi vào kí ức trong tôi
Chân như cốt cách một thời dân gian
Chợ quê xanh đỏ tím vàng
Ai qua chẳng nhớ cô hàng bán tranh ...

Răng đen má lúng...thơm lành
Hiện hình tố nữ kinh thành hay chăng ?
Quanh cô tranh Tết bầy giăng
Lung linh ánh điệp nhuộm đăng sắc hòe ...

Màu đen tươi xốp than tre
Dành dành son thẫm lại khoe hồng điều
Yêu mùa tranh Tết bao nhiêu
Càng yêu nàng đấy , thật nhiều...đấy ơi !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: