
Thuận Nghĩa
đêm anh mấy độ cũng gầy
trăng em tròn tháng vẫn đầy đặn thêm
có hôm mây đến tật nguyền
khiểng che thành bữa u huyền trong nhau
ngẩng lên méo vạt trên đầu
xin đâu chút gió kê bầu trời nghiêng
mái xưa rút một sợi thiền
nối tao định mệnh ru miền vãng lai
trăng em vành vạnh trang đài
đêm anh đụn nọ xuôi lài hố kia
quẩn quanh mắt vụn bốn bề
rách đêm phiền muộn giử lề trăng em
đêm anh chợt bữa lên đèn
rưng rưng trước gió rọi hiên tranh tàn
trăng em lồng lộng tơ vàng
đêm anh lẩy bẩy với làn gió rong
mai này gác mái long đong
xin trôi me mé bên dòng trăng em!
T.N
_________________________
Liên hệ Thuận Nghĩa
Thành phố Hamburg , CHLB Đức
Email: instituttcm@yahoo.de
|
THƯƠNG EM Thương em năm tháng hao gầy Lo anh xa cách ngày dầy dạn thêm Những lời trao gửi ước nguyền Nhẫn yêu đeo tặng diệu huyền trong nhau... Sao Mai lấp lánh trên đầu Thinh không cho thấy dãi dầu cành nghiêng Rủ nhau vào tới cửa thiền Tam quan thanh thản chuông miền Như Lai Hồ sen mặt nguyệt Phật đài Cầu xưa soi bóng bến dài đây kia ... Dắt tay dạo cảnh tứ bề Trăng còn hiển hiện nếp nề theo em Xóm xa vọng những ánh đèn Vườn hương ấp ủ hờn ghen cũ càng... Chiều xuân ướp nụ hoa vàng Đêm xuân tiếng gió trên ngàn ruổi rong Buồn xa chờ đợi ... sao đong ? Thương em đôi mắt mơ mòng ... ơi em ! NGUYỄN XUÂN HUY |