TẢN MẠN XUÂN

Nguyễn Khánh Toàn
TIỄN NHAU
Tiễn nhau nào có qua sông
Mà dào dạt sóng xuân lòng em ơi!
Chiều xuân giọt nắng vàng rơi
Chân mây ngân ngấn cuối trời mưa bay...
NHỚ THƯƠNG
Cỏ xuân ủ ấm triền đê
Dấu chân xưa ủ lời thề tơ vương
Sông xuân đỏ mắt nhớ thương
Đôi bờ bồi lở đoạn trường bể dâu...
ĐỢI CHỜ
Em ơi! vui thú nơi đâu?
Thơ xuân thổn thức chờ câu vàng mười
Chợ xuân vắng một nụ cười
Cây xuân đầu phố đợi người về thăm...
XUÂN CHIỀU
Em đi về phía non cao
Gập ghềnh con chữ khát khao ngóng chờ.
Ngập rừng ánh mắt trẻ thơ
Níu chân cô giáo ngẩn ngơ rừng chiều...
GIÓ XUÂN
Gió mang hơi thở đất trời
Nồng nàn ấm áp ngời ngời hương xuân
Thanh tao mát dịu trong ngần
Không bằng Mẹ quạt lần lần trắng đêm .
N.K.T
__________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn
Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 0904691793
Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com
|
Chiều hăm tám đợi xuân về Chùm thơ xuân viết rất hay XUÂN THƠ TIỄN NHAU trên bến sông quê NHỚ THƯƠNG ấp ủ bờ đê cuối làng ĐỢI CHỜ ai đến ... lại càng XUÂN CHIỀU chân bước dặm đàng...khát khao GIÓ XUÂN hơi thở ngạt ngào XUÂN THƠ - thi sĩ ai nào ... cũng yêu ! NGUYỄN XUÂN HUY |