CHÚC VUI NĂM MỚI
Năm mới xin chúc mọi người
Cơm no áo ấm yên vui nhà nhà
Chúc cho cô bác gần xa
Làm ăn phát đạt đà đà lương tăng
Chúc sao điện kế nhẹ lăn
Điện thoại đừng nghẽn giá xăng giảm dần
Chúc cho hàng quán xa gần
Mua may bán được lộc ân phước đầy
Không còn kẻ xỉn người say
Chỉ còn kẻ thẳng người ngay thật thà
Chúc cho thi sĩ nhà ta
Hồn thơ lai láng dệt hoa cho đời
Bão lũ như cũng xa vời
Nâng ly cầu chúc đất trời bình an
Chúc anh Đường bớt đào san
Chúc chị Cầu mãi hiên ngang với trời
Chúc cho bạn, chúc cho tôi
Thành công chín rộ lứa đôi thắm nồng
Chúc cho các bác nhà nông
Lúa ngô được giá chất chồng giàu sang
Chúc cho đất nước lộc vàng
Non sông gấm vóc huy hoàng đẹp hơn!
Phạm Đình Nhựt
Địa chỉ: Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng
Email: nhuthoangdinh@gmail.com – ĐT: 093476523
![]()
Võ Tấn
Đọc thơ người xứ Quảng hay quá trời. Tui khoái hai câu này: Chúc cho các bác nhà nông Lúa ngô được giá chất chồng giàu sang Nói thật ông Nhà thơ sử dụng "chất chồng giàu sang" sao mà độc đáo quá. Lâu nay ít thấy người ta dùng chất chồng ...vì than thở nhiều chẳng tốt. Tui ngẫu hưng 'ké" hai câu nhé: Chúc người đường phố lang thang Đêm ba mươi tết lượm vàng đánh rơi Hê.hê |