HOÀI NIỆM – XUÂN
Hàn Tương Thi
Thế là xuân – lại mùa xuân
Thế là tôi đã mấy lần tìm tôi!
Dòng đời trôi; bạc như vôi
Lấy đi cả những nụ cười tháng năm…
Tìm em tôi gặp âm thầm
Gặp con tim mãi nợ nần trăm năm!
Tìm em nơi ấy xa xăm
Gặp tôi vẫn thuở ăn năn cuộc đời!
Để lòng chẳng một tiếng vui
Để mùa xuân mắt chợt khơi sương chiều
Sắc đào lạnh; thắm tàn điêu
Nghe ngoài thôn,
Tết về nhiều gió đông.
Là lòng tôi lại nhớ mong
Là xuân em: Đã ngút trông mấy mùa!
Chiều cuối năm đẫm bụi mưa
Mùa xuân sang:
Chạm lòng vừa nhớ em!
H.T.T
______________________
Tác giả Hàn Tương Thi, ĐT: 0974.605.904
Đ/c: Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Email: tamthinhatmenh@gmail.com
|
XUÂN CÔ ĐƠN
Tháng ngày nhớ nhớ quên quên
Sao anh quên được bóng em đêm ngày Nhìn em ánh mắt đắm say Hồn anh mơ mộng ngất ngay men tình. chúc anh Thịnh luôn khỏe và năm mới nhiều niềm vui ,hạnh phúc nhé. XUÂN EM VÀ...TÔI Mỗi lần nhịp bước sang xuân Niềm vui nhận những phúc phần nơi tôi Trầu cau quyện vỏ sắc vôi Làm môi em thắm nét cười đầu năm ... Xuân về tôi vẫn nhủ thầm Đừng cho lỗi hẹn một lần tháng năm Bồng bềnh trong thoáng mù tăm Là còn xót mỗi nếp nhăn để đời ! Cầm tay nhau nói lời vui Mắt em có đọng biển khơi lắng chiều gió xuân nâng nhịp cánh điêu Vi vu tiếng sáo con diều ước đông Xuân và em có chờ mong Đợi tôi rong ruổi khỏi không lỡ mùa Áo em thấm rắc hạt mưa Dưới trời bình lặng cũng vừa gặp em ! NGUYỄN XUÂN HUY |