Thứ hai, 22/06/2026,


Tô son nỗi buồn (Võ Thị Phương Thuý) (29/01/2011) 

TÔ SON NỖI BUỒN

 

Võ Thị Phương Thuý

 

Nhặt vài giọt nắng mắt em

Cài lên sợi gió nghe mềm mại mưa

Cúc tần vàng cháy vạt mùa

Ươm ngày con gái đong vừa bàn tay

Nhạt phai rớt lại cuối ngày

Lọ Lem ướt cả dấu hài cỏ xanh

Môi son quệt giữa hao hanh

Vàng nâu đỏ tím loanh quanh nhịp buồn./.

 

V.T.P.T

 

_____________________

Võ Thị Phương Thúy (TP HCM)           

Email: Hoacomaytd@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Bình - ntbinh.hcts@yahoo.com.vn - 0913364187 - 73 Nguyên Hồng- HN  (Ngày 14/02/2011 01:34:42 PM)

Lỗi lầm một kiếp héo hon
Đam mê một phút mãi còn có nhau
Vấn vương một giọt lệ sầu
Trăm năm nhức nhói hằn sâu đáy lòng

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 29/01/2011 11:14:45 PM)

Nét vẽ cuối đông


Tôi ngồi vẽ một bức tranh
Em tô môi thắm đành hanh cuối chiều

Vải thưa mầu chẳng có nhiều
Nhạt phai tìm thắm những điều ngày xưa

Xưa em chẳng như bây giờ
Tình bao nhiêu cũng chưa vừa bàn tay

Tay cài sợi gió thơ ngây
Ngây thơ lại ngỡ những ngày lọ lem

Lọ lem cả dấu hài mềm
Mềm tan vỡ cả con thuyền đợi em…

Ngắm tìm dĩ vãng môi mềm
Chợt vài sợi nắng trên nền vải thưa

Lựa mầu chọn mãi không vừa
Vàng, nâu, tím, đỏ… vẫn chưa thấy người!

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 29/01/2011 09:53:31 PM)

Nét vẽ cuối đông


Tôi ngồi vẽ một bức tranh
Em tô môi thắm đành hanh cuối chiều

Vải thưa mầu chẳng có nhiều
Nhạt phai tìm thắm những điều ngày xưa

Xưa em chẳng như bây giờ
Tình bao nhiêu cũng chưa vừa bàn tay

Tay cài sợi gió thơ ngây
Ngây thơ lại ngỡ những ngày lọ lem

Lọ lem cả dấu hài mềm
Mềm tan vỡ cả con thuyền đợi em…

Ngắm tìm dĩ vãng môi mềm
Chợt vài sợi nắng trên nền vải thưa

Lựa mầu chọn mãi không vừa
Vàng, nâu, tím, đỏ… vẫn chưa thấy người!

  Nguyễn Ngọc Cận - nguyenngoccan95@gmail.com -  - Huế  (Ngày 29/01/2011 11:30:56 AM)
CHO XUÂN THÔI BUỒN

Xuân về dạo bước cùng em
Nghe niềm hạnh phúc giăng mềm màn mưa
Miên man lúc gió giao mùa
Sao ôm em mãi chưa vừa vòng tay?
Hay là Đông vẫn lạnh ngày?
Mai vàng múm mím nheo mày lá xanh
Ước gì có chút nắng hanh
Cho em môi đỏ cho anh thôi buồn!
N.N.C
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 29/01/2011 11:31:29 AM)


THƯƠNG EM

Lúc nào anh cũng tin em
Nhưng lo một nỗi trống thềm hắt mưa
Xa kia còn có vương mùa ?
Mà đây thề hẹn mới vừa gang tay
Chiều hoang nhớ đến sớm ngày
Nấm mồ ký vãng tướp màu úa...xanh !
Đường em khó nỗi thông hanh
Thương em khắc khoải sống quanh nỗi buồn !...

NGUYỄN XUÂN HUY
Các bài khác: