Thứ hai, 22/06/2026,


Hỡi người của lá diêu bông (Trần Tá) (28/01/2011) 

HỠI NGƯỜI CỦA LÁ DIÊU BÔNG

 

 

                                  Trần Tá

 

 

 

Người về Kinh Bắc mưa bay

Đồng chiều tắt nắng, gió lay lắt dần

Chùa xưa mõ tụng, chuông ngân

Sông xưa bến cũ tần ngần nước trôi.

 

Còn đâu thôi đứng lại ngồi

Diêu bông ngóng đợi bồi hồi… mưa sa

Nắng thu gom nhặt tuổi già

Vẫn ao ước một chút là diêu bông.

 

Hội làng vin níu gió đông

Áo xiêm sắc tím mây hồng đã xuân

Vừa như thoảng bóng trăng ngần

Đã thành thiên cổ bụi trần nhẹ không.

 

Hỡi người của lá diêu bông

Tri âm gửi lại sóng sông tìm về!

 

T. T

 

 

 

_______________________________

Tác giả Trần Tá. Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589

Email: trantatl@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dao anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 30/01/2011 06:20:41 PM)
Lỡ
Em nào đâu của riêng tôi
Mà sao trách đất, kêu trời làm chi?

Diêu bông làm lỡ một thì
Kinh Bắc ơi, khối kẻ sy... cả đời.

Cửu trùng/ Anh có mỉn cười
Trần gian bao kiếp kiếm hoài Diêu bông.
Đ.A.T
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai  (Ngày 28/01/2011 09:40:05 AM)

KHÔNG DỪNG

Cả đời tìm lá diêu bông
Tìm không thấy lá vẫn không chịu dừng
Nàng ơi! Ta vẫn yêu Nàng
Lá diêu bông dưới suối vàng... Nàng ơi !
N.V.H

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 28/01/2011 05:11:37 AM)
LÁ DIÊU BÔNG..!
Tìm trong ký ức hương quê
Bờ đê cỏ mật lời thề năm nao
Đồng chiều vàng nắng xôn xao
Diêu bông ấy lá ta trao nhau rồi

Phải đâu duyên số tại trời
Lá đây khô héo. Đâu người tri âm
Ai người xứng gọi làm chồng?
“Váy chùng cửa võng”, bến sông võ vàng!

Em chờ một bóng thuyền sang
Xòe tay cơn gió tan vàng bụi bay
Thấm từng thớ đất mầm cây
Diêu bông bổi hổi đợi ngày lên xanh

Bây giờ tuổi đã tàn canh
Mới hay… dâm bụt cũng thành diêu bông

Ai người hiểu nỗi tơ lòng
Diêu bông khi có đã không là gì
Gửi người xa xót lời quê
Nâng niu lá thắm duyên quê chân tình

Hà Nội Đêm 28.1.2011
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 28/01/2011 05:13:13 AM)
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Thơ hay rằng thật là hay
Mưa bay, nắng tắt xứ này lạ chưa?
Diệu bông ngóng đợi trong mưa
Mà sao vạt nắng thu chưa chịu tàn!
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 28/01/2011 05:13:33 AM)

DIÊU BÔNG - BIỂN HÁT

Tôi người quê biển bão lay
Sóng gầm tự thuở...mây bay trên đầu
Thông reo gom những dãi dầu
Làng chài ơi ! giữa cạn màu triều trôi...

Ra đi bao những bồi hồi
Đường đời gánh vác một thời...quân ca
Mối tình lính chiến vời xa
Hồi âm không thấy như là ...mênh mông !

Băm ba năm kiếm '' diêu bông ''
Một ngày gặp giữa phố đông Hà Thành
Tưởng đâu như lá đò chành
Sóng hồn nuối tiếc gom dành hương xưa ...

Chỉ còn sưởi ấm câu thơ
Diêu bông - Biển hát , ngẩn ngơ trời chiều ! ...

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: